Mình mở topic này lên để mọi người có thể bàn bac,trao đồi ,tranh luận các vấn đề về bảo tồn và phát triển Đà Lạt trong tương lai. Hiên tại một số thành viên luôn miệng nói,"ôi Đà Lạt xấu, không nên cái này,không nên thế kia..." và dường như các bạn chưa đồng ý lắm với các giải pháp mà chính quyền sở tại đưa ra. Vậy theo cá nhân bạn, giải pháp nào là tối ưu? Nếu được gửi kiến nghị lên cơ quan cấp cao, bạn sẽ có 1 thông điệp gì ?
Giải pháp nào cho Đà Lạt
-
Em nghĩ DaLat đang và sẽ phát triển , nhưng để phát triển mà không thay đổi là quá khó . Tuy vậy em muốn gởi tới 1 thông điệp ( không chỉ dành cho những người có thẩm quyền ) rằng : nếu có thay đổi ,hãy nghĩ đến bảo tồn những cái đặc trưng của DaLat trước hết , đối với riêng em ,quan trọng nhất vẫn mãi là **rừng thông DaLat **...
Trên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân ,mong nhận được nhiều ý kiến từ mọi người .
-
Hãy phát triển theo hướng Ngầm Hóa và Tập trung hóa!
Các công sở, văn phòng, trung TTTM bến xe,..... nên được ngầm hóa vào các đồi. Giải tỏa các khu dân cư nhếch nhác và xây ngầm nó (như ở Hàn Quốc) - Đà Lạt rất nhiều đồi núi nên làm việc này dễ dàng hơn các khu vực đồng bằng.
Tập trung hóa: Không chia nhỏ quỹ đất Dalat thêm nữa, các lô đất sát nhau và có cùng đặc điểm (địa hình,....) thì nên giãi tỏa,xây dựng thành một mảng kiến trúc thống nhất, xây dựng nhà mật độ thấp, theo quy hoạch hoàn chỉnh, không chia nhỏ. (như khu vực hai bên đường vào chợ nên làm thành công viên hoa hay "không gia Phượng tím), thông thoáng. Các công trình này nên xây theo kiến trúc truyền thông của Dalat. Các khu vực trường học, công viên,... nên tập trung đất lại, giải tỏa và trồng thành những dải thông đặc chủng.
Những nơi nào có thể trồng lại thông thì trồng cho triệt để. Những ngọn đồi sau khi được ngầm hóa sẽ được làm công viên hoa (thay cho các công viên đã được trồng thông).
Ven những con "kênh nước đen" thì cần giải tỏa dân, xây dựng chung cư (như khu Khe Sanh), khi thành những chung cư, việc tập trung xử lý nước thải sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ! Cần tập trung trồng hoa, bãi cỏ hai bên, làm thành một con đường đi bộ với hoa và thông xuyên suốt cả chiều dài đoạn suối (kết hợp câu cá chẳng hạn!).
Đấy là vấn đề tương lai và có vẻ "ít khả thi" đối với lãnh đạo thành phố. Còn trước mắt, mình chỉ muốn TP giải tỏa khu Ánh Sáng, trồng thành một dải rừng thông và Mai Anh Đào, đập cái khách sạch Hải Sơn xấu xí đi, trồng phượng tím hai bên vào chợ, chỉnh trang mặt tiền các ngôi nhà và bảo vệ ,trồng lại những mảng rừng thông quý giá (nhất là khu Công Viên Xuân Hương, Khu Cô Bắc - Cô Giang,...).
Còn cái Giải pháp lâu dài và "khó khả thi" như báo chí đã nói mỏi miệng là giãn dân thì có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được-khi mà các nhà lãnh đạo cứ sau 10 năm thì lại mở hội nghị tổng kết và phát biểu rằng :"quản lý thành phố ta vẫn còn nhiều yếu kém"!!!
Đây là vấn đề mà mình (hay những người yêu Đà Lạt) luôn trăn trở. Giải pháp thì không thiếu, chỉ thiếu sự tập trung thi hành và quan tâm "đúng mức" của các cấp lãnh đạo cùng với một vài người dân "cứng đầu ích kỉ" không yêu thành phố của mình. Theo mình nghĩ, không có gì không làm được, mơ về một thành phố như xưa, hiện đại, phát triển không có gì là xa vời. Tập trung bỏ tiền xây dựng chỉnh trang thì sẽ lại có càng nhiều du khách đổ tiền tới đây và thành phố sẽ phát triển bền vững theo quỹ đạo của nó thôi, chúc Dalat mở mắt một ngày sớm nhất!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập