Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Cây có nhiều màu như cầu vồng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.04.2010 Vé số DLH-2010-6390

Cây có nhiều màu như cầu vồng

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
20.04.2010
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Cây cầu vồng

    Cây cầu vồng giống như một tác phẩm nghệ thuật do bàn tay con người tạo nên.
    Nhìn thân cây kỳ lạ này trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được tô vẽ bằng tay. Tuy nhiên, những ’lớp sơn’ đầy màu sắc đó lại là một sản phẩm tuyệt vời mà đấng tạo hoá đã ban tặng.
    Bạch đàn cầu vồng (hay còn gọi là khuynh diệp cầu vồng) là loài bạch đàn duy nhất trồng được ở phía Bắc bán cầu. Chúng mọc nhiều nhất tại New Guinea, New Britain và Philippines. Bạch đàn cầu vồng có chiều cao khá ấn tượng, khoảng 70 m. Nó thường được trồng để lấy gỗ làm bột giấy.
    Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Tại sao thân cây bạch đàn cầu vồng lại có nhiều màu sắc đến như vậy? Và câu trả lời thực sự khá đơn giản. Hàng năm, loài bạch đàn cầu vồng thường có hiện tượng bong những lớp vỏ, vẩy đã ’già nua’ hoặc ’hư hong’ trên thân cây, thay vào đó bằng một lớp vỏ bọc mới. Tuy nhiên, thời điểm thay ’áo mới’ lại diễn ra liên tục quanh năm, tại từng vị trí khác nhau. Những lớp vỏ mới có màu xanh non nhạt, trải qua thời gian nó sẽ chuyển dần sang màu cam, tím, nâu và cuối cùng là màu hạt dẻ. Chính điều này đã tạo nên sắc cầu vồng rực rỡ trên thân cây.








    Thu Phương
    (theo vzone)

    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Vừa lạ vừa đẹp, kính tặng mọi người thư giãn tí ^__^

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng