Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Đại kình địch của "Khoan cắt bê tông" và "Khoan giếng" ^^
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.04.2010 Vé số DLH-2010-6385

Đại kình địch của "Khoan cắt bê tông" và "Khoan giếng" ^^

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
20.04.2010
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Từ nay về sau các đại gia "Khoan cắt bê tông" với "Khoan giếng" hết độc quyền rồi =)) . Chỉ tội cho mấy bức tường. Tay nghề họa sỹ khá tí thì đỡ, đàng này ẹ quá :))

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    Graffiti, nghệ thuật vẽ tranh đường phố đã bước ra ánh sáng. Nhưng về đêm dân vẽ bậy đã biến hàng ngàn bức tường, cánh cửa tại TP.HCM trở thành “giấy vụn”.
    Những Graffiti đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ thập kỷ 60 khi các băng đảng da màu lang thang trên đường phố nước Mỹ vẽ lên tường để xác định lãnh thổ làm ăn. Từ những chữ ký nguệch ngoạc và sặc mùi “bạo lực”, Graffiti đã phát triển lên thành một loại hình nghệ thuật tinh xảo thu hút hàng triệu người trên thế giới đặc biệt là 3D style.
    Tuy nhiện tại TP.HCM, mặt trái của Graffti đang khiến phố phường trở nên nhếch, mất mỹ quan trầm trọng. Những trạm dừng xe buýt, cổng trường, biển hiệu, cửa nhà, công trường xây dựng… bị các tay vẽ đang trong giai đoạn tập tành biến thành “giấy vụn”.

    Xế hộp khoe dáng với tranh tường…

    Đoạn đường Huyền Trân Công Chúa quận 1 bị biến thành giá tập vẽ…
    Cửa sắt khi sập xuống được tận dụng…

    Nhà chờ xe buýt hoen rỉ cũng không thể bị bỏ qua…

    Khi cửa hàng trên trái còn chưa sập xuống, kiốt bên phải đã hiện hình Graffiti…
    Kết quả của một đêm vẽ trộm…

    Và sự tin tưởng (trust) đập vào mắt người dân…

    HIV không đáng sợ bằng đam mê tập vẽ…

    Rào lưới B40 chẳng là trở ngại gì…

    Cổng cơ quan nhà nước bị bỏ bom…

    Bức tường "thử sơn" của dân đi vẽ…

    Bẩn, bậy và nhếch nhác… một bộ phận dân chơi Graffiti đang bất chấp văn minh đô thị.

    (theo vnn)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng