Sau khi tham khảo các bài viết về ga Đà Lạt của các bạn trẻ Dalathoa .com, tôi quyết định môt lần ghé thăm thử cho biết khi lên Đà Lạt và để biết cảm giác đi trên xe lửa chạy bằng đầu máy hơi nước y như trong phim về miền tây hoang dã như thế nào?
Vào ga Da Lat lúc Festival nên mọi thứ đều mắc mỏ, giá đi xe lửa cũng gấp đôi ngày thường mặc dù đã tham khảo rất kỹ về giá cả nhưng vẫn bị sốc, thôi đành chấp nhận vậy vì đi nhằm Tết Tây và vào Festival mà, đi để cho biết ...với người ta !
Đoàn chúng tôi đi sớm vì tàu chỉ chạy có 4 chuyến trong ngày, tranh thủ còn chiều đi các nơi khác. Sân ga lúc sáng sớm vắng khách chỉ có đoàn chúng tôi "mở hàng". Ga quy định 10 người mới cho xe lửa chạy được nên tôi phải chấp nhận mua thêm hết số vé tàu còn lại để tàu chạy sớm.
Hơi bị sốc lần hai vì nhà ga cho biết đầu máy kéo 2 toa chở khách kiểu cổ không phài đầu máy hơi nước cổ mà đầu máy diesel mới mà hơi...cổ, không đúng với những gì các website khác đã đăng về ga Đà Lạt vào dịp Festival, thôi đành chấp nhận vậy vì đã lên lịch chương trình đi các nơi khác hết rồi.
Tôi đã mường tượng trước khi đi những cảnh sẽ ghi hình được rất lãng mạn như những luồng hơi nước và cuộn khói từ đầu máy hơi nước cổ, kéo theo 2 toa xe cổ rất là phù hợp khi chạy qua các vùng trồng hoa quả, đồi thông và lồng kín của Trại Mát, nhưng hơi thất vọng vì đã không được như ý thôi đành đợi khi nào ga Đa Lạt cho đầu máy hơi nước hoạt động thì lên lại vậy.
Phòng khách của ga giống như trong hình và bài viết của các bạn khác đã đăng, vẫn giữ được nét cổ xưa rất Đà Lạt. Khu vực bên ngoài của nhà ga vẫn giữ nguyên như lúc trước. Cảnh quan nơi đây rất thích hợp với cảnh phim thời xưa. Nếu được đi vào những ngày có sương mù trên đoàn tàu hơi nước, ghi được cảnh đồi thông vi vu, đồi núi chập chùng, xa xa nhấp nhô các ngôi nhà, tất cả lướt qua nhanh khung cửa kính và quay cảnh bên ngoài lúc đoàn tàu chạy qua đồi thông trong sương thì thật là tuyệt vời.
Hy vọng một lần nữa khi ghé thăm ga Da Lat, được ngồi trên toa xe cổ được kéo bởi đầu máy hơi nước cổ, mơ màng nhìn cảnh vật xa xa cứ tưởng mình như khách lãng du lên miền cao nguyên xưa nào.
https://youtube.com/watch?v=arOPZ8dyDyM













