Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: Bị nhắc nhở, 1 học sinh nhảy lầu

  • adminA

    (SGGP).- Trưa 3-2, sau khi học xong tiết thứ 5, thầy trò trường THCS – THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) hoảng hốt khi thấy nam học sinh Đỗ Nguyễn T. L. (học sinh lớp 9A5) nhảy từ lầu 3 của dãy phòng học xuống đất. Nạn nhân lập tức được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương mặt và chân trái, nhưng rất may đã qua cơn nguy kịch.

    Bà Nguyễn Kim Phượng, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Bùi Thị Xuân cho biết, Đỗ Nguyễn T. L. học ở tầng trệt, sau khi kết thúc buổi học đã lên tầng 3 nhảy xuống đất. Vì lúc đó học sinh trong trường đang xếp hàng ra về nên không ai để ý.

    Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc làm dại dột nói trên của Đỗ Nguyễn T.L. là do chiều 2-2, L. và một học sinh cùng khối đi chơi game, lúc ra về trước, L. đã tự ý lấy xe đạp của bạn mang đi mà không hỏi ý kiến. Sáng 3-2, cô giáo chủ nhiệm đã mời hai học sinh cùng phụ huynh của hai em đến làm rõ sự việc, L. đã thừa nhận hành vi của mình và trả lại xe đạp cho bạn.
    N.VIÊN


                ** Nam sinh nhảy từ lầu 3 trường học **
    

    Trống tan trường buổi học sáng nay vừa kết thúc, thầy và trò trường THCS và THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, hoảng hốt khi thấy một học sinh lao mình từ lầu 3 phòng thí nghiệm hóa của trường xuống đất.

    Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Quốc Dũng.
    Nạn nhân được xác định là Đỗ Nguyễn Tùng Lâm, học sinh lớp 9A5. Khi rơi xuống đất Lâm vẫn tỉnh và được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

    Theo các bác sĩ, học sinh này may mắn chỉ bị gãy xương mặt, răng và gãy chân trái.
    Cô Nguyễn Kim Phượng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, mới đây Lâm và một bạn học rủ nhau vào quán Internet, đang chơi thì Lâm ra về trước. Sau đó bạn của Lâm phát hiện bị mất chiếc xe đạp mà cả hai cùng đèo nhau đến quán.

    Sự việc được nhà trường phối hợp cùng hai gia đình học sinh làm rõ. Lâm thừa nhận đã lấy chiếc xe đạp của bạn và trả lại xe khi chưa kịp bán. Nhà trường đang quyết định hình thức giáo dục và xem xét kiểm điểm thì Lâm nhảy lầu.
    Chiều nay tại bệnh viện, nam học sinh này vẫn còn khá hoang mang, đau đớn vì cú nhảy nên không tiếp xúc được với người xung quanh. Bà ngoại của cậu cho biết: "Lâm không có gì khúc mắc mâu thuẫn với gia đình, có thể vì những lỗi lầm ở trường nên cháu đâm ra nghĩ quẩn mà nhảy lầu".
    Quốc Dũng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB