Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Ẩm thực
  5. Lên núi tìm... bánh căn
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.04.2010 Vé số DLH-2010-6345

Lên núi tìm... bánh căn

Hành khách
Jasmin
Khởi hành
15.04.2010
Sân ga
Khu Ẩm thực
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • J Ngoại tuyến
    Jasmin Hành khách
    Toa 1

    TTO - Giống bánh tráng nướng mỡ hành tôm khô, khoai lang nướng hay những gánh bắp nướng bốc khói thơm lừng góc phố, bánh căn cũng khiến ai từng đến Đà Lạt phải một lần đi tìm, để đem về chút kỷ niệm hành trình.


    Những chiếc bánh căn nóng hổi giữa Đà Lạt lạnh lẽo sương mai

    Bánh căn chẳng biết có mặt ở phố núi từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó có nguồn gốc từ xứ biển Phan Rang, Ninh Thuận, nhất là vị ngon của bánh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết từ chiếc lò bằng đất nung đỏ danh tiếng rực than.

    Những người dân nhập cư đã mang vị lạ này đến xứ sương mù và dần dần nó trở thành một nét riêng đậm đà của người Đà Lạt.

    Nhiều người có cơ duyên biết đến bánh căn, nếm thử vị ngon và ấm áp ngay tại Đà Lạt. Một số bài viết mô tả bánh căn là món ăn chơi, lạ miệng nhưng ăn nhiều sẽ mau ngán.

    Đối với người viết, từ ngày là cậu bé cứ trông chờ đến sáng thứ năm mỗi tuần để được mẹ cho tiền “đánh chén” một chầu bánh căn thỏa thích, cho đến tận bây giờ bánh căn vẫn là món ăn gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ.

    Không khó tìm ra những quán bánh căn ở xứ sở sương mù này. Nói “quán” nghe thì to quá, thật ra chỉ là không gian nhỏ, ấm cúng. Điều cuốn hút nhất là chiếc lò than to, có nhiều “lỗ tròn” trên bề mặt, lò luôn nghi ngút khói thơm lừng, khiến ai đi ngang cũng muốn nán lại.

    Chầm chậm ngồi lại và chọn nhân bánh là trứng cút, trứng vịt hoặc chỉ đơn giản là bánh không trứng. Mỗi loại mang một hương vị rất riêng khó so sánh được. Nhiều bạn khó tính còn dành thời gian chuẩn bị sẵn nhân bánh ở nhà với thịt bò, hải sản ướp sẵn... để mang đến nhờ cô chủ hiền lành chuẩn bị giúp cho ưng ý, nhưng thường thì ở các quán bánh căn đều chọn sẵn trứng làm nhân bánh chủ đạo.


    Đổ bánh căn

    Nước chấm cũng là một yếu tố quan trọng làm nên vị ngon của bánh. Bánh căn có thể dùng kèm với nước mắm pha, mỡ hành băm nhuyễn hoặc mắm nêm cay nồng, đậm đà. Công đoạn tiếp theo là ngồi chờ đĩa bánh thơm phức “ra lò”. Cô chủ quán thoăn thoắt rót bột gạo đã chọn lọc và xay nhuyễn từ hôm trước ra những khuôn tròn.

    Tiếp đến, những quả trứng được đập thật đều tay và đưa vào giữa khuôn, vàng ươm tô điểm trên nền bột bánh trắng phau. Khuôn bánh được đậy nắp, tiếng than tí tách nổ lộp độp càng làm người ngồi chờ nóng ruột muốn thưởng thức ngay. Và khi bánh đã giòn và nóng, cô bán hàng lại đưa bánh ra khỏi khuôn và xếp thành từng cặp cho ra dĩa. Dĩ nhiên, cô cũng không quên dọn thêm ớt, gia vị, chả lụa hay xíu mại để khách thêm phần ngon miệng.

    Gắp bánh bằng đũa, nhúng thật nhẹ nhàng vào nước mắm pha, rồi đưa lên miệng cắn nhẹ. Giòn và thơm đến lạ thường! Vị thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của bột gạo xay tan nhẹ cùng vị bùi bùi, béo béo của trứng cút hoặc trứng vịt, cùng cái thơm đậm đà rất riêng của nước mắm, tất cả hòa quyện và tan nhẹ trên đầu lưỡi của người dùng. Thêm chút gia vị cho hợp với sở thích riêng. Và mỗi lần cắn là một lần thấy thích thú đến ngây người!

    Ở TP.HCM hay những vùng miền phía Nam, nhiều người đã có nhiều dịp “làm quen” với bánh khọt, một “người anh em” của bánh căn, với nhân bánh hải sản hoặc thịt, kèm rau và nước chấm. Hay ở xứ biển Phan Rang, Phan Thiết, Bình Thuận…, bạn cũng có thể tìm được bánh căn ở những gánh hàng dọc bờ biển. Bột bánh cũng như nhau, công thức cũng hao hao giống nhau, nhưng có lẽ không đâu tìm được thứ bánh lạ và khó quên như bánh căn ở Đà Lạt, với bột gạo gần như được nướng trong lò đất nung đặc biệt, không béo như bánh khọt.

    Bạn nhớ nhé, có dịp ghé Đà Lạt, hãy thưởng thức bánh căn một lần, cũng giống như đang thưởng thức hương vị của bếp lửa ấm áp, để nhớ nhiều hơn và để yêu nhiều hơn vị mộc mạc của một loại bánh miền quê.

    TRẦN ĐỨC THỊNH (Tuổi trẻ Online)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      7
    • H Ngoại tuyến
      hitasi281 Hành khách
      Toa 2

      Bánh căn Ba-Lê , Hồ Úc , Ấp Ánh Sáng ...buổi chiều trời lạnh (mưa) mà ngồi ăn bánh căn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa hả các bạn :))

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • S Ngoại tuyến
        shock_xjtrum Hành khách
        Toa 3

        hitasi281:
        Bánh căn Ba-Lê , Hồ Úc , Ấp Ánh Sáng ...buổi chiều trời lạnh (mưa) mà ngồi ăn bánh căn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa hả các bạn :))

        bác viết sai rùi Hồ Út chứ hem phải Hồ Úc hehe, đúng như bác nói, trời lạnh chở bạn gái đi ănh bánh căn thì còn gì bằng ;))

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • X Ngoại tuyến
          xufu2008 Hành khách
          Toa 4

          Không biết ở TP.HCM có chỗ nào bán bánh căn không nhỉ?

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • T Ngoại tuyến
            TieuTu Hành khách
            Toa 5

            Mấy bác phải cho đia chỉ hay hướng dẫn cụ thể ở dâu chứ, mấy bác chỉ thông tin nội bộ ko, tư an tự khen thì ai biết đường mà thưởng thức chứ... Bật mí tí chứ.
            Khô ng bít Đà Lạt mấy hôm nay có mưa chưa các bác, cập nhật dùm em.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • D Ngoại tuyến
              dalatcuatoi Hành khách
              Toa 6

              xufu2008:
              Không biết ở TP.HCM có chỗ nào bán bánh căn không nhỉ?

              sg thì bạn đến dg Thích Quảng Đức (gần dg ray xe lua ) ngay mặt tiền dg á ,20k/dĩa voi day du cac loai nhân (chứ k chi là trứng thôi )

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • J Ngoại tuyến
                jindowin Hành khách
                Toa 7

                Thích Quảng Đức địa chỉ nhiêu vậy bạn. Bán sáng hay chiều? Mình ở gần đó mà sao ko thấy nhỉ ^_^..Phải tìm ăn cho đỡ nhớ quê hương..
                (oh thì dù là quê hương thứ 2 nhưng vẫn xin đựoc gọi)

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  6
                • D Ngoại tuyến
                  dalatcuatoi Hành khách
                  Toa 8

                  jindowin:
                  Thích Quảng Đức địa chỉ nhiêu vậy bạn. Bán sáng hay chiều? Mình ở gần đó mà sao ko thấy nhỉ ^_^..Phải tìm ăn cho đỡ nhớ quê hương..
                  (oh thì dù là quê hương thứ 2 nhưng vẫn xin đựoc gọi)

                  mình k nhớ địa chỉ cụ thể, chỉ nhớ là gần dg rat xe lửa, bán chìu đó

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    1
                  • T Ngoại tuyến
                    thienduongkhongloi Hành khách
                    Toa 9

                    da lat BÁNH CĂN tăng bạt hổ LÀ ngon nhất ,tuyệt cú mèo, bánh căn chấm với mắm nem xí mại thêm miếng chả trời ơi bụng sôi rồi nẻ....

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      3
                    • M Ngoại tuyến
                      midnight_puppy_2303 Hành khách
                      Toa 10

                      TieuTu:
                      Mấy bác phải cho đia chỉ hay hướng dẫn cụ thể ở dâu chứ, mấy bác chỉ thông tin nội bộ ko, tư an tự khen thì ai biết đường mà thưởng thức chứ... Bật mí tí chứ.
                      Khô ng bít Đà Lạt mấy hôm nay có mưa chưa các bác, cập nhật dùm em.

                      Đà Lạt mấy hôm nay nắng ráo, trời đẹp lắm bạn ơi ^^
                      Mình biết có 1 chỗ ăn bánh căn rất ngon mà giá lại cực kì hợp lí, ở đường Yersin (gần nhà hàng Cung Hỷ). Vì chỗ này ở trong hẻm nên chắc ít ai biết.

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        1
                      • P Ngoại tuyến
                        pvmhien Hành khách
                        Toa 11

                        Hôm rồi lên nhà đứa bạn, trong khi chờ đợi nên đi ăn sáng thấy bánh là lạ, làm liền hơn chục caí.... Tính tiền Cô ơi - Sáu ngàn con! @@ Ủa sao ngon mà rẻ vậy Cô?? [Cười] Con mới lên ĐL hả? Dạ - Cô bán xưa giờ vậy rồi.... :)

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          3
                        • P Ngoại tuyến
                          pvmhien Hành khách
                          Toa 12

                          - Thấy ngon và cũng thích lắm, nhưng từ giờ đành chia tay vậy :)

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                          Ghi chú của Trưởng ga
                          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                          Lấy vé mới Trình vé

                          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                          Powered by NodeBB Contributors
                          • Bài viết đầu tiên
                            Bài viết cuối cùng