Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tết bắt đầu từ đâu?

  • adminA

    Tết bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 chứ đâu. Đó là câu trả lời cuối cùng của đứa bé nhà hàng xóm. Vậy nếu tôi hỏi bạn: Tết bắt đầu từ đâu? Bạn sẽ trả lời sao?

    Với bạn, với tôi, với mỗi người... Tết đều có những thi vị riêng, chẳng ai giống ai cả. Có thể Tết với bạn là sự nôn nao chờ lịch... nghỉ của công ty nhưng với tôi, Tết bắt đầu từ những buổi sớm tất tả dọn hàng cùng Ba Mẹ. Hay với thằng cháu 3 tuổi của tôi, Tết bắt đầu từ buổi liên hoan tất niên với các bạn cùng lớp. Nó ngây thơ hỏi cậu: Tết cậu Bi có lì xì cho con không? Con sẽ chúc cậu Bi sống lâu trăm tuổi. Ôi! trẻ con, nghe sao dễ thương và xa vời quá!

    Tết bắt đầu với bạn và tôi bằng vũ khúc 23, từ tiếng mời giòn giã của người bán hàng ngoài chợ: "Ai cò bay, ngựa chạy không? Ai thèo lèo cứt chuột không?" Nghe rao để thấy trong mình xuân đang gần lắm rồi.

    Tết bắt đầu từ những ngày nắng ấm, ta gieo lao động và gặt thành công. Tết là của mọi người, mọi nhà. Tết của đất trời , của tôi và cả bạn nữa.

    Xanh tươi dưa hấu, vàng rực sắc mai, hồng đến nao lòng hoa đào, trắng tinh củ kiệu, đỏ may mắn lì xì... Phong vị Tết trong mỗi người Việt là vậy, luôn rực rỡ sắc màu, đầy mầm sống và hi vọng mới. Tôi thích Tết, thích mâm cúng ba mươi của ngoại, thích được ngắm pháo bông bằng cách leo qua nóc nhà hàng xóm. Tôi thích xuân và thích... ai đó cùng tôi ngắm xuân. Tâm trạng chán chường, mệt mỏi sẽ trôi tuột hết.

    Trám muộn phiền bằng bình yên, tôi thấy xuân đang rạo rực trong mình nhiều lắm lắm. Và bạn cũng vậy nhé, hãy mở toang cửa để đón lộc xuân, đón ánh bình minh của năm mới, xua tan hết những muộn phiền và lo toan năm cũ.

    Hãy vui lên vì năm mới sắp đến, vì bạn thêm một tuổi mới, thêm thử thách và kinh nghiệm sống mới, thêm cả tôi nữa, vì tôi vui khi biết bạn đang đọc bài viết này, tôi biết bạn quan tâm tôi nhiều nhiều lắm.

    Chào nhé, năm cũ!

    theo diaoconline

  • adminA

    Ngày cưa tết còn đốt pháo còn vui, chơi lô tô, bầu cua, đánh bài, ăn nhậu....
    Theo mình thì tết bắt đầu từ lúc đón tết, như khoảng thời gian này nè, chúng ta nô nức, mua sắm, làm việc cư5c lực, dọn dạo nhà cửa, cao trào là đêm 30....thế rồi đến trưa mùng 1 là muốn hết tết rồi.
    phải vậy ko???

  • adminA

    duydane;29201:
    Ngày cưa tết còn đốt pháo còn vui, chơi lô tô, bầu cua, đánh bài, ăn nhậu....
    Theo mình thì tết bắt đầu từ lúc đón tết, như khoảng thời gian này nè, chúng ta nô nức, mua sắm, làm việc cư5c lực, dọn dạo nhà cửa, cao trào là đêm 30....thế rồi đến trưa mùng 1 là muốn hết tết rồi.
    phải vậy ko???

    Nói chuyện pháo nhớ hồi đó, đêm 30 nhìn con chó đứng trong nhà hoang mang vì tiếng pháo tội nghiệp gì đâu. Còn mình thì nằm trong mùng, nghe tiếng pháo lúc gần lúc xa, nổ râm ran từ lúc chạng vạng cho đến đỉnh điểm là 12 giờ đêm. Cảm giác khi đó hồi hộp khó tả. Sáng ra đi 1 vòng ngoài đường nhìn ngõ nhà ai cũng đỏ hồng xác pháo, con nít thì mặc quần áo mới, kéo nhau đi tụm 3 tụm 5 từ nhà này qua nhà kia hổng phải để chúc tết kiếm lì xì mà là bới tung xác pháo, kiếm pháo lép về chơi. Còn nhớ sau Tết đi học ớn nhất mấy đứa con trai quậy quậy trong lớp chơi trò quăng pháo chuột vô người bọn con gái, dã man hơn là đợi con gái đi ngang lấy viên pháo lép lượm được ra đốt cái đùng cho sợ điếng hồn chơi. Cũng sau Tết, người ta đồn nhà ông A cháy vì pháo, ông B bị nổ tét tay cũng vì pháo. Chắc cũng bởi quá lãng phí và nguy hiểm nên nhà nước ra lệnh "cấm sản xuất, tàng trữ và đốt pháo". Năm đầu tiên sau lệnh cấm, có mấy người cả gan đem pháo ra đường đốt lén, công an truy được bị nhốt hết 6 tháng. Vậy là tởn. Giờ Tết vắng tiếng pháo buồn hiu hắt, đi ra đi vô thấy cây mai trổ sắc vàng thì biết là Tết chứ ngoài ra không thấy gì. Buồn!

  • adminA

    uh lúc nhỏ mình hay lum pháo chơi, trong đám 3,7 thằng nào mà có quả pháo đại thì bọn nhóc xem thằng ấy là đại ca. haha

  • adminA

    Tết là ngậm ngùi nhớ gia đình, nhớ hơi ấm từ nồi bánh chưng, nhớ tiếng cười của đám em nhỏ, nhớ lắm không khí gia đình

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB