Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sân bay Liên Khương (Đà Lạt): Nhà vệ sinh cũng tồi tệ

  • adminA

    ** - Sau khi Bee có bài phản ánh về tình trạng "kinh dị" tại nhà vệ sinh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, nhiều độc giả đã gửi ý kiến về toà soạn. **

    Độc giả Nguyễn (nguyen...@gmail.com) cho biết, không chỉ hai sân bay này mà cả ở Đà Lạt cũng trong tình trạng như vậy.

    "Ngày 19/12, tôi bay của Vietnam Airlines từ Đà Lạt ra Hà Nội chuyến chiều. Nhà vệ sinh của sân bay nằm trên tầng 2, ở cuối sảnh cho khách chờ lên máy bay sau khi đã làm thủ tục xong. Có khoảng hơn 100 khách ngồi chờ lên máy bay, trong đó có một số khách nước ngoài.

    Tôi vào phòng vệ sinh mà thấy chết khiếp vì sự mất vệ sinh của nơi này. Mùi khai của nước tiểu bốc lên nồng nặc. Sàn nhà nhớp nhúa. May mà còn có một cục xà phòng rửa tay cho khách nhưng nước rửa thì hôm đó lại không có. Giấy lau tay cũng không có nốt. Đi tiểu tiện xong, rửa tay rồi đành lau tạm vào vạt áo.

    Sân bay ở nước ngoài bao giờ cũng rất chú trọng đến vệ sinh (chụp tại sân bay Heathrow, London, Anh). Ảnh: Nguyễn

    Nhiều khách cũng phải làm như tôi hoặc cứ vẩy vẩy tay cho nó khô. Một vài vị khách nước ngoài khi vào nhà vệ sinh ở sân bay Liên Khương không giấu nổi sự ghê sợ trong ánh mắt bởi sự mất vệ sinh của nó".

    Đồng tình với bài phản ánh của Bee, độc giả Nguyễn Tiến Mão (50 tuổi), Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, tình trạng thiếu giấy vệ sinh khá phổ biến tại sân bay Nội Bài và Tân Sân Nhất khiến "nhiều hành khách cũng như tôi kêu quá trời".
    "Mỗi lần lên máy bay muốn ăn uống một cái gì đó, tôi rất ghê, vì nghĩ đến cái cảnh tra tấn trong lúc mình đi vệ sinh, mùi hôi hám, thiếu nước, xà bông diệt khuẩn, máy làm khô hay khăn lau tay đều không có. Ai cũng biết có thể nhịn ăn, nhịn uống được, nhưng không thể nhịn đi vệ sinh, nó ở trong ra, có phải ở ngoài vào đâu mà ngăn được", độc giả viết.

    Bạn Nguyễn Thuỳ Dương (24 tuổi), ở TP Nam Định, đang làm việc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội nói: Mới đây tôi có vào sân bay Nội Bài nhưng ai ngờ vào đến nhà vệ sinh thì chẳng thấy giấy vệ sinh đâu, tôi rất khó chịu về vấn đề này. Hơn nữa, trong lúc vào nhà vệ sinh, tôi như muốn buồn nôn, vì có khá nhiều mùi hôi thối, tanh khai hòa lẫn với nước khử khuẩn bốc mùi thật khó chịu. Đến khi ra rửa tay chờ mãi mới có nước, không có xà bông diệt khuẩn, cũng chẳng có phương tiện làm khô tay... Tôi thấy nhiều người đành lau tay ướt vào quần áo. Một sân bay lớn như vậy, tại sao họ làm ăn tắc trách như thế hay họ đang thực hiện chính sách tiết kiệm?

    Độc giả Lâm (lam...@yahoo.com) đặt câu hỏi: "Tôi nhớ không lầm là trong vé máy bay có cộng 10USD (hoặc hơn) cho thuế sân bay, tức là cho những thứ hành khách được phục vụ ở sân bay bao gồm cả giấy vệ sinh và tiền thuê người quét dọn. Không có giấy vệ sinh thì tiền ấy vào túi ai? Gần 200 nghìn chả nhẽ không đủ để mua cho mỗi khách một cuộn giấy vệ sinh?"

    Trong khi đó, độc giả Lương Đức Chí (child@gmail.com) đưa ra sáng kiến cải thiện nhà vệ sinh: "Chúng ta chỉ cần gắn thêm vòi xịt ở các bồn cầu là sẽ tốt thôi. Khỏi sợ khách lấy giấy, khỏi xả rác ô nhiễm môi trường, và nhanh lẹ khi cần vệ sinh khu vực bồn cầu và cũng khỏi sợ mất cắp vòi xịt vì khi gỡ vòi xịt nước sẽ chảy ra".
    H.N

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB