24 tuổi, bạn bè ai cũng thắc mắc sao mày ko có người yêu đi. Cũng chẳng biết trả lời sao cả, vì đâu phải cứ muốn là được đâu. Nhiều khi nghĩ sao mình lơn tơn quá vậy? Người ta không chú ý đến mình thì cố tình gây chú ý cho người ta thương, rồi ngay sau đó lại cảm thấy chán, ngay khi cả người ta chưa kịp nói gì, chưa kịp tiến tới nữa, tức là vẫn chưa gây đau khổ cho ai hết đúng không????? Tức là biết dừng lại đúng lúc phải không??????
Con bạn thân mỗi lần gặp là lại thăm hỏi rồi nhắc nhở mình nên bỏ kiểu lơn tơn đó đi nhưng hình như mình quá ích kỷ và hiếu thắng, thắng để rồi nhàm chán với chính chiến thắng của mình, để rồi vẫn chẳng nhận được phần thưởng nào cả... Có phải chăng là do mình chưa gặp một nửa đích thực và đến khi gặp rồi thì người đó có chấp nhận mình với những lần toan tính như vậy không nữa?
Nhưng bạn biết đó, cảm giác không ai quan tâm đến mình rất là lẻ loi và cô độc, đôi khi mình chỉ muốn người ta quan tâm đến mình thôi chứ không muốn đi xa hơn khi mà chưa thật sự có tình cảm với người ta. Băn khoăn quá????!!!!!!! Rốt cuộc mình là 1 kẻ cần sự quan tâm hay chỉ là 1 kẻ tồi tệ mà thôi.....................................
📖 Trang viết
Đúng hay sai?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online