Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Công Viên Yersin
  3. Tán dóc
  4. Chân dung của Người Sói
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 07.04.2010 Vé số DLH-2010-6237

Chân dung của Người Sói

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
07.04.2010
Sân ga
Tán dóc
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Cậu bé “người sói”

    ** Pruthviraj Patil (13 tuổi, Ấn Độ) phải chịu một chứng bệnh mà y học gọi là “hội chứng người sói” – một trong những bệnh hiếm gặp nhất thế giới, xác suất 1/1.000.000 người.**

    Ngay từ nhỏ, Pruthviraj đã phát triển lông, tóc dị thường.
    Từ khi lên 10 tuổi, cậu bé Pruthviraj (ởSangli, gần Bombay, Ấn Độ)đã phải trải qua rất nhiều phương pháp trị liệu và gần đây nhất là phương pháp chiếu tia laser, nhưng tình trạng bệnh của cậu bé vẫn không hề tiến triển.

     [![](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_002.jpg)](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_002.jpg)   
    
    Với khuôn mặt kỳ dị như “người sói” của mình, Pruthviraj luôn bị trêu chọc và dè bỉu ở bất cứ nơi nào cậu đến.
    

    Chỉ có khoảng 50 người trên thế giới mắc phải triệu chứng này. Căn bệnh lạ này làm cho tóc phát triển quá nhanh và mọc đầy trên mặt cũng như trên cơ thể của bệnh nhân.

    Pruthviraj cho biết, khuôn mặt dị biệt của cậu luôn thu hút những cặp mắt tò mò mỗi khi cậu xuất hiện ở đâu đó. Nhưng bất chấp những điều đó, Pruthviraj vẫn tham gia chơi thể thao với các bạn ở trường.
    
    [![](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_004.jpg)](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_004.jpg)   
    
    “Sẽ thật khó khăn và mạo hiểm khi cháu ra khỏi thị trấn và đến những nơi mọi người không biết mình, nhưng cũng may vì bộ tóc này không làm cháu bị ngứa ngáy hay bốc mùi khó chịu. Cháu mong sao có thể chữa khỏi bệnh, nhưng thậm chí sau khi dùng tia laser đốt hết những đám tóc này đi thì chúng mọc lại rất nhanh ngay sau đó”, Pruthviraj chia sẻ.
    

    “Lần đầu tiên cháu đến trường, cháu đã bị bắt nạt và trêu ghẹo bởi những bạn cùng lứa. Tất cả đều cười cháu, nhưng bây giờ thì mọi người đã đối xử với cháu bình thường. Cháu vẫn chơi bóng với các bạn, mái tóc kỳ dị của cháu cũng không ngăn cản việc cháu chạy và bắt bóng, vì thế nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn”, Pruthviraj nói tiếp.[![](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_006.jpg)](http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/9/files/2010/04/Cau-be-nguoi-soi_Tin180.com_006.jpg)   
    
    Khi Pruthviraj sinh ra, nhiều dân làng đã nói với mẹ cậu bé rằng, cậu là một món quà tặng từ Thượng đế. Một số người khác thì cho rằng, sự xuất hiện của cậu là một điềm xấu.
    

    “Mọi người đã đổ xô đến nhà để xem con tôi khi cháu mới chào đời”, cô Anita (34 tuổi, mẹ của Pruthviraj) chia sẻ.

    Bất chấp mái tóc dị thường của mình, cậu bé vẫn rất khoẻ mạnh, phát triển bình thường và học hành khá tốt. 
    

    Các nhà khoa học ở Trường Đại học Colombia, Mỹ vẫn đang nghiên cứu một phương thuốc mới để chữa trị căn bệnh này. Họ hy vọng rằng với việc tiêm một loại hormone – đã từng được sử dụng để chữa bệnh hói đầu – sẽ giúp cho mái tóc của cậu bé cằn cỗi đi và không phát triển thêm được nữa.

    Dù chưa biết phương thức này có thành công hay không, nhưng đây thực sự là một tin vui với gia đình Pruthviraj. 
    

    Anh Đức / The Sun
    (theo vtc)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng