Những chuyện thú vị ở phố hoa
Tháp rùa hoa ấn tượng
Mô hình tháp rùa hoa đặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, sát chợ Đà Lạt rực rỡ hàng ngàn bông hoa khoe sắc. Tháp rùa hoa đẹp từ mọi góc cạnh. Công trình ấn tượng này do 1.000 người gồm học sinh của các trường tại TP. Đà Lạt và các du khách thực hiện. Tháp hoa cao 11m, được kết từ hàng chục ngàn bông cúc trắng, vàng của ấp Hà Đông. Hiếm có du khách nào bỏ lỡ cơ hội dừng chân ngắm nghía tháp rùa độc đáo này.

Tháp rùa kết bằng hoa bên chợ Đà Lạt Người Đà Lạt lạ lẫm ngắm... kẹt xe
Với lượng du khách lên đến hàng trăm ngàn người đổ dồn về thành phố hoa chỉ trong vài ngày, đường phố trung tâm Đà Lạt luôn kẹt cứng trong những giờ cao điểm. Đặc biệt là hai buổi tối trước ngày khai mạc, những trục đường chính quanh hồ Xuân Hương không còn chỗ trống. Kẹt xe nhưng cả du khách và dân địa phương đều hồ hởi, thích thú ngắm dòng người nối nhau nhìn phố xá. Một cụ già thảnh thơi ngắm phố phường trong quán cà phê cóc trên đường Yersin cho biết, đông người đến mức kẹt xe là cảnh hiếm thấy ở xứ sở ngàn hoa.
**
Nhà hàng “nghẹt” khách**
Không chỉ khách sạn “cháy” phòng, mà ngay cả các nhà hàng, tiệm ăn ở TP. Đà Lạt những ngày lễ hội cũng “làm không kịp thở”. Khách từng đoàn kéo đến liên tục. Các tiệm ăn nhỏ thường ngày vắng vẻ cũng trở nên nhộn nhịp. Nhiều nơi khách phải đứng chờ khá lâu mới có chỗ ngồi! Đặc biệt, đêm kết thúc lễ khai mạc, du khách đổ dồn về khu Hòa Bình tìm nơi ăn khuya khiến hầu hết các tiệm mì, cơm ở khu vực này không còn chỗ trống.
CATP