Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đâu rồi những con đường hoa

  • adminA

    cứ mỗi độ lễ hội hoa về ta lại thấy có quá nhiều điều để nói, cái nền tảng của lễ hội là hoa thế mà hoa đâu không thấy mà thay vào đó là toàn xe, hoàng tử thấy rất buồn cho lễ hội hoa, trong khi hoa trưng bày trên vỉa hè là để mọi người thưởng lãm, thế mà lại làm bãi giữ xe che hết cả hoa thế thì còn gì là ngắm hoa nữa, điều này hoang tu đã tận mặt chứng kiến vào đêm khai mạc lễ hội, mặc dù lúc đó có phóng viên btv đến phỏng vấn người giữ xe thì được biết có sự cho phép của chính quyền, nếu quả vậy thì thật không thể nào tin nổi chính quyền lại có những sai lầm tiêu cực đến thế, làm mất đi vẻ đẹp của lễ hội. Điều tai hại này sẽ gây ra những tiền lệ xấu sau nay, đáng buồn thay!

  • adminA

    những cái bãi giữ xe chỉ là một trong những vấn đề nhỏ trong đó thui .Mình còn thấy họ giậm đạp lên những bông hoa và bẻ hoa nữa .Cái đáng no`i ở dây chính là ý thức của moi người ở đây hơi quá kém thui

  • adminA

    Lễ hội wa đi chẵng có j ấn tượng cả, thiệt sự là vậy. chán...

  • adminA

    red_stone;28448:
    Lễ hội wa đi chẵng có j ấn tượng cả, thiệt sự là vậy. chán...

    theo nhóc thì không phải là ko có ấn tượng... rất nhiều là đằng khác ấy chứ!
    cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực mà! nhưng dù sao thì mình vẫn thấy dalat có nhiều cái rất đáng để tự hào...

  • adminA

    Làm sao để làm vừa lòng trăm họ. Hãy nhìn nhận mọi cái khách quan một chút. Bằng lòng với việc ta đã làm được và trân trọng những cố gắng.
    Nhiều người quan tâm đến Đàlạt. Thật cảm ơn vì Đà lạt luôn có nhiều người thương mến.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB