Phượng Tím Trời Đà Lạt
-
T Ngoại tuyếnToa 1
Tháng 2 là tháng mà những loại hoa ở Đà Lạt bắt đầu tàn úa sau một mùa xuân khoe sắc thì ngược lại những chùm phượng tím bắt đầu trổ hoa. Màu hoa tím thi nhau nở tím lịm cả một con đường. Có thể nói Phượng tím là một loài hoa độc quyền của Đà Lạt và cũng chỉ có ở Đà Lạt thôi. Màu Hoa tím tượng trưng cho lòng chung thuỷ và sắc màu buồn buồn đó gợi cho ta một nỗi buồn xa xăm vô cớ. Vượt qua một chặng đường dài đầy nắng và gió, cái cảm mệt mỏi được xua tan khi nhìn thấy những chùm phuợng tím ve vẫy trong gió như chào đón khách phuơng xa. Hãy một lần đến với Đà Lạt vào tháng 2, tháng du lịch mà bạn có thể thất vọng vì không còn những cành cây trĩu quả, không có những cánh hoa đủ màu khoe sắc. không có những con suối ào ạt nước nhưng bù lại những cánh phượng tím không bao giờ làm bạn phải nuối tiếc một chuyến đi vì bạn đã được chiêm ngưỡng một loại đặc sản tinh thần mà không phải nơi nào cũng có. Nhanh chân lên các bạn, đừng để cơ hội nhắm vẻ đẹp của thiên nhiên vuột qua mà phải chờ thêm một năm nữa. Nhớ nhé các bạn.
-
T Ngoại tuyếnToa 2
tuannguyen_st:
Tháng 2 là tháng mà những loại hoa ở Đà Lạt bắt đầu tàn úa sau một mùa xuân khoe sắc thì ngược lại những chùm phượng tím bắt đầu trổ hoa. Màu hoa tím thi nhau nở tím lịm cả một con đường. Có thể nói Phượng tím là một loài hoa độc quyền của Đà Lạt và cũng chỉ có ở Đà Lạt thôi. Màu Hoa tím tượng trưng cho lòng chung thuỷ và sắc màu buồn buồn đó gợi cho ta một nỗi buồn xa xăm vô cớ. Vượt qua một chặng đường dài đầy nắng và gió, cái cảm mệt mỏi được xua tan khi nhìn thấy những chùm phuợng tím ve vẫy trong gió như chào đón khách phuơng xa. Hãy một lần đến với Đà Lạt vào tháng 2, tháng du lịch mà bạn có thể thất vọng vì không còn những cành cây trĩu quả, không có những cánh hoa đủ màu khoe sắc. không có những con suối ào ạt nước nhưng bù lại những cánh phượng tím không bao giờ làm bạn phải nuối tiếc một chuyến đi vì bạn đã được chiêm ngưỡng một loại đặc sản tinh thần mà không phải nơi nào cũng có. Nhanh chân lên các bạn, đừng để cơ hội nhắm vẻ đẹp của thiên nhiên vuột qua mà phải chờ thêm một năm nữa. Nhớ nhé các bạn.Bạn ơi post vài tấm hình lên cho bà con chiêm ngưỡng với nào!!:jump::jump:
-
B Ngoại tuyếnToa 3
thuythanh22:
Bạn ơi post vài tấm hình lên cho bà con chiêm ngưỡng với nào!!:jump::jump:Đúng rui đó. Up vài tấm hình lên cho có khí thế :cool2:
-
K Ngoại tuyếnToa 4
@all: các bạn bấm vào link này xem pic phượng tím Đà Lạt 2010 nhé, mình lười up sang đây ^^
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/49262-da-l%E1%BA%A1t-mua-ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-tim/ -
N Ngoại tuyếnToa 5
hoa phượng tím đẹp quá, nhưng tôi vẫn thích cây có hoa màu trắng hơn...bây giờ tôi mới biết cây đó là cây hoa ban.
bạn nào có thể post vài tấm về hoa ban cho mọi người cùng xem nha.. -
K Ngoại tuyếnToa 6
@ngaymoi: Thanks bạn đã xem nhé.
Ở đây Kusa có vài pic hoa ban trắng trên đường Trần Phú - Đà Lạt, chúc bạn vui :).
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/48561-hoa-ban-trắng/ -
N Ngoại tuyếnToa 7
sao lại cám ơn, tôi là người cám ơn thì mới đúng chứ...
cám ơn vì những tấm hình hoa ban trắng của bạn nhé, nhìn hoa làm tôi nhớ Dalat quá.... không biết đến khi nào mới có dịp lên . -
K Ngoại tuyếnToa 8
@ngaymoi: :)
Kusa thích ngắm phố DL buổi chiều sau khi tan việc, có những chiều "say" với màu trắng hoa ban luôn :"> . Khi Kusa biết đến ban trắng cũng là lúc gần hết mùa hoa nên không giữ lại được nhiều hình ảnh :(.
Hii mình tưởng bạn ở DL. -
N Ngoại tuyếnToa 9
Lần đầu tiên thấy cây Hoa Ban Trắng Là tôi đã thích rồi, lúc đó tôi không biết cây có hoa màu trắng là hoa ban đâu, nhờ KuSa tôi mới biết tên đó, hihihihi
tôi cũng mong mình được sống ở Dalat. Có thể tương lai thì sao. hi vọng vậy..... -
K Ngoại tuyếnToa 10
@ngaymoi: Lần đầu tiên thấy đã thích sao ;). Bao năm nay Kusa đi qua đi lại trên tuyến đường Trần Phú ấy, thầm khen hoa đẹp... nhưng mãi đến gần hết mùa hoa năm nay mới tìm hiểu :">