Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Festival hoa Đà Lạt lần 3: Hứa hẹn bữa tiệc hoa

  • adminA

    Festival hoa Đà Lạt lần 3: Hứa hẹn bữa tiệc hoa

    			 				 					   		![](http://www.baodientusonla.com.vn/Upload/2009122809550545162600_T.jpg)   		 			Chiều 26-12, công  nhân khẩn trương trang trí hoa cho một cổng chào tại Festival hoa Đà Lạt  2010 - Ảnh: Thuận Thắng 		   						Phố núi đang có những ngày nắng lạnh sang  trọng, không chỉ có hoa, con đường đèo cửa ngõ Prenn vừa được lắp đặt và  thắp sáng bởi hệ thống đèn cao áp suốt chiều dài 10km. Đầu tư 11 tỉ  đồng và thêm khoảng 15 tỉ đồng nữa cho các chương trình lễ hội trong  suốt bốn ngày (từ 1 đến 4-1-2010), những ngày này ở Đà Lạt công tác  chuẩn bị đang diễn ra tất bật khắp mọi nơi.
    					Thi vị với hoa
      Sáng 27-12, bên kia cầu Ông Đạo, đường lên dốc nhà thờ  chánh tòa, 40 sinh viên ngành hội họa và điêu khắc Trường ĐH Yersin và  ĐH Đà Lạt “tung cọ” lên hàng chục chiếc bình, chậu... bằng gốm Bàu Trúc  đặt trên vỉa hè thanh cảnh của con đường. Bên công viên đường Nguyễn Thị  Minh Khai cũng sẽ huy động 1.000 người dân Đà Lạt cùng du khách tham  gia cắm hoa làm một tháp Rùa bằng hoa - như một bày tỏ cảm xúc với  “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”...
     Nói về “linh hồn” của các hoạt động lễ hội ở Đà Lạt, đạo diễn Nguyễn Vũ  Hoàng nói: “Kỳ này dứt khoát chúng tôi sẽ thực hiện được tinh thần “hoa  tìm người chứ không phải người tìm hoa”, hoa sẽ đúng là nhân vật chính  với việc đưa lễ hội thật gần gũi với trời đất, thiên nhiên Đà Lạt”. Đồng  cảm, hòa nhịp: hoa bày nhiều, vị trí dễ chịu, thuận tiện và có sức hút  nhất để kéo người đến xem.
    

    Tất cả dồn nhiều hi vọng vào những “không gian hoa” sẽ hình thành. Trước hết là “không gian hoa” xuất hiện ở dải đất rộng 11.000m2 trước chùa Quan Thế Âm ngay sát hồ Xuân Hương trong suốt kỳ festival. Tại đây, 21 đơn vị trồng hoa sẽ bài trí hoa ra đất (thay vì mang những chậu hoa ra sắp thành hàng trên các vỉa hè như mọi năm). Với lòng tự tôn và thúc đẩy ganh đua, các doanh nghiệp trồng hoa sẽ đưa ra vô số giống hoa đẹp nhất, quyến rũ nhất để chinh phục người xem. Có đơn vị chịu chơi dám hứa sẽ đưa ra một lúc đến 2.000 cây tuylip...
    Ở khu trung tâm thành phố, đường Lê Đại Hành - nơi có dãy phố cà phê nền nã nhìn xuống lối vào chợ Đà Lạt - “con đường hoa” vốn chịu nhiều tai tiếng ở các lễ hội trước nay hi vọng cũng sẽ “tử tế” với 24 tiểu cảnh hoa được kiến tạo. Điểm nhấn của “con đường hoa” kỳ này là một con ong khổng lồ cao 1,5m, dài 1m được nung bằng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận) với phần bụng trồng những loài hoa đẹp của Đà Lạt. Những cô gái đan len khéo tay phố núi sẽ cùng đan trực tiếp chiếc áo len cho con ong.
    Một khoảng lặng
    Ngày 26-12, chính quyền tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên tổ chức công nhận làng nghề, làng trồng hoa ở TP hoa này: làng hoa Thái Phiên ở phường 12. Ngày 1-1-2010, lần đầu tiên chiều sâu “văn hóa hoa” cũng đã được nghĩ đến khi chính quyền tổ chức đặt viên gạch xây dựng một “nhà văn hóa hoa” để trưng bày hiện vật và ghi dấu lịch sử nghề trồng hoa tại ấp Hà Đông (nơi người Việt trồng rau và hoa đầu tiên ở Đà Lạt vào cuối thập niên 1930).
    Theo UBND TP Đà Lạt, đêm khai mạc chỉ có nông dân (1.400 người đại diện cho các phường trồng hoa) với quan khách đặc biệt mới được đeo thẻ VIP, còn lại 10.000 người khác trên khán đài không đeo gì cả. Tất cả các động thái ấy đều nhằm tri ân, tôn vinh nông dân trồng hoa Đà Lạt.
    Nhưng trong “không gian hoa” mà những người làm lễ hội đang tạo ra ở festival kỳ này, tôi chú ý đến một mảnh “không gian” bất thần xuất hiện vào phút “89” dành riêng cho người nông dân lừng danh xứ hoa: ông Mười Lời. Khoảng 300m2 mặt bằng được dành để con ông Mười Lời đặt xuống 100 cây “đào hoa Mười Lời”, thứ đào do chính ông tạo ghép ra từ đào Đà Lạt với đào Nhật Tân ở phía Bắc.
    Đã góp nhiều công sức cho các kỳ festival hoa trước và là một trong những hình ảnh đẹp của người nông dân Đà Lạt ngày nay, ông Mười Lời đổ bệnh ra đi cách đây ít tháng.
    Nguyễn Vũ Hoàng bảo không có trong kịch bản festival hoa, nhưng ông muốn thuyết phục các vị lãnh đạo địa phương để được đặt tên nơi trồng những cây đào kia là “Không gian bác nông dân Mười Lời”, như một tưởng niệm chân thành người vừa khuất. Được thế hẳn “rất người”, rất hoa và văn hóa. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi, đối lập với các chương trình khác diễn ra hoành tráng ở khu quảng trường.

    					Theo Tuổi Trẻ
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB