Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Chú ơi! Em... yêu chú! (9x ngày nay ^^! té ko kịp)
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 31.08.2008 Vé số DLH-2008-0601

Chú ơi! Em... yêu chú! (9x ngày nay ^^! té ko kịp)

Hành khách
kailluv
Khởi hành
31.08.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    kailluv Hành khách
    Toa 1

    **Không chỉ các boys mới thích "tình già" một số "girls" cũng "ác" không kém... **

    Đi ngược lại với xu thế "em yêu chị" sẽ là xu thế "em yêu... chú" của một bộ phận khá lớn teens đời đầu 9X.
    Đừng tưởng bố mẹ và con nhé, chàng, nàng và "mẹ vợ" đấy.
    1. 9X "trói" anh già

    Thành không đẹp trai nhưng là người tài năng và rất nổi tiếng nên được nhiều em "xin chết". Anh thuộc "đời giữa" 7X nhưng lại có một cô bé kém anh hơn 15 tuổi quyết định "tấn công" Thành tới tấp. Cô nàng xinh xắn vầ rất tự tin nên đã "đốn đổ" cây cổ thụ này. Nhìn hai người đi với nhau người không biết sẽ tưởng là bố con, một già quắt, một thì búng ra sữa. Nhiều người xì xào về "em 9X", móc máy nhiều rằng: "Thằng già nhưng thích yêu... con". Cô bé ở trường thì cũng là "tiêu điểm "của nhiều chuyến "buôn dưa". Thầy cô cũng biết chuyện nên cũng có phần nào không mấy thiện cảm đặc biệt là sau "phi vụ" cô nàng cho người yêu mạo danh phụ huynh đi họp cho thằng bạn và cảnh ôm hôn nhau công khai trước cổng trường. Mẹ nàng không hay biết gì mãi đến gần một năm sau thấy con gái trên đường ngồi sau xe máy ôm... “thằng già nào” thì hoảng hốt hỏi con. Cô con gái thản nhiên công nhận mặc bà mẹ khóc lóc. Sau hôm đó nàng dắt "người yêu" về ra mắt, bà mẹ không ưa nhưng biết làm thế nào?

    Câu chuyện của Hương cũng tương tự, nhưng có phần thuận lợi hơn đôi kể trên vì có sự đồng ý của gia đình dù chàng người yêu "chỉ kém" mẹ vợ... 3 tuổi. Chàng là sếp một doanh nghiệp thuộc hàng ngũ phát triển nhất hiện nay, và sinh vào đời gần đầu 7X, còn nàng là dân 9X chính công. Khi đến nhà nàng, chàng vẫn chào mẹ nàng là "cô" (dù kém cô 3 tuổi thôi) và được nhà vợ tương lai rất mực yêu quý. Nàng xinh đẹp, học giỏi, nhà giầu nên cũng chẳng cần "đào mỏ" làm gì cho mệt. Nàng đi du học nhưng tháng nào chàng cũng sang thăm còn nàng thì thích về khi nào thì về. Trong công ty luôn có lời xì xào "sếp bị em 9X trói rồi" nhưng sếp cũng thây kệ.

    Đấy còn là những đôi gia đình "biết mặt", còn như Mai và Tuấn thì lúc nào cũng lén lút như ăn trộm. Mai yêu Tuấn (hơn cô 14 tuổi) khi cô học lớp 8. Lúc đó Tuấn đã có người yêu nhưng Mai kiên nhẫn "đeo bám" và tự tạo cho mình cơ hội để tiếp cận. Sau gần 1 năm "mưa dầm", thấy Mai xinh đẹp, giỏi giang lại chịu chơi hơn hẳn người yêu mình nên Tuấn cũng tìm cách ruồng rẫy người với đủ lý do. Mai là con đại gia, Tuấn làm ăn khá, cả hai lại rất thích ăn chơi nên họ cũng dễ "chiều" nhau. Tiền Tuấn kiếm và tiền Mai xin bố mẹ đầu "nướng" hết vào những chốn chơi bời, những cuộc mua sắm bất tận... làm chính bạn bè Tuấn cũng chán ngán và tất nhiên bố mẹ Mai không hề biết điều đó.

    2. Zoom vào những chuyện tình "chú-cháu"

    Cô bé yêu anh chàng Thành kia luôn tin cô là người yêu duy nhất của Thành, Thành sợ cô 1 phép, bảo gì cũng phải nghe, thi thoảng cô đến nhà bất ngờ với lý do: "Nhớ" để kiểm tra, nhưng cô nào đâu biết rằng 2-3 giờ sáng, lúc cô đang ngủ thì Thành đang ôm ấp một cô gái khác chân dài, mà theo như Thành nói với bạn bè là "hàng ngon hơn nhiều", và sáng hôm lại bài ca không quên: "yêu mỗi em thôi!" . Võ kiểm tra của cô bé cũng chả “xi-nhê” gì với kẻ lọc lõi già đời như Thành.

    Tuấn thì cũng cá mè một lứa với cái anh già Thành trên kia. Đêm đêm Tuấn tìm đến "Lâm gia trang", Mai biết nhưng không làm gì được vì cái giờ anh ta ở Lâm gia trang (1-2h sáng) là giờ cô không được gia khỏi nhà. Cô đập phá, la hét, làm đủ trò ầm ĩ nhưng chả hiệu quả gì nên Mai nghĩ ra cách "anh ý muốn gì thì chiều để không đi với người khác". Mai "chiều" Tuấn, "hiến dâng" như Tuấn muốn nhưng "Sở Khanh" vẫn không bỏ được cái bản tính của mình. Năm lần bảy lượt chia tay rồi quay lại vì Tuấn hứa lên hứa xuống rồi lần sau anh... lại như thế. Người thiệt thòi chỉ có Hoa thôi nhưng chính cô lại không nhận ra điều đấy. Kể cũng lạ! Vậy mà họ cũng gắn bó được với nhau mấy năm trời.

    Trong ba cuộc tình này, có lẽ duy cô bạn Hương thì vẫn tung tẩy, vô tư và xem ra chuyện tình yêu không gặp nhiều trắc trở. Người yêu cô hết lòng vì cô và một lòng chờ nàng "grow up". Ngày ngày chàng bù đầu vào công việc kinh doanh nhưng vẫn dành thời gian gọi điện thoại sang Anh cho nàng và đều đặn qua "buôn" với "mẹ vợ" để giữ mối quan hệ "hòa bình, hợp tác, cùng phát triển". Bạn bè cô nàng "thám tử" và thấy chàng này quả chân thành, không có biểu hiện "bắt cá bằng lưới" nên Hương cũng yên tâm lắm. Bạn bè ghen với cô nàng, kiếm đâu ra những chàng như thế nữa đây?

    3. Thay lời kết

    Teens nhà ta thấy đó, cái gì cũng có hai mặt, cái gì cũng có khó khăn và thuận lợi. Bố nuôi tớ 70 tuổi và mẹ nuôi tớ 46 tuổi nhưng họ vẫn rất hạnh phúc, lúc nào đi đâu cũng có nhau, tớ nhìn vào cũng thấy ghen tị đến phát thèm... Yêu người hơn quá nhiều tuổi thì cũng cần sự đồng cảm và hi sinh tỉ lệ thuận với sự chênh lệch tuổi tác vì sự cách biệt về quan niệm sống, cách sống... giữa các thế hệ là rất lớn. Để có một tình yêu thực sự và bên vững ta luôn cần có sự trân thành, sự sáng suốt, và cả sự dũng cảm để mình không bị tổn thương và cũng để bảo vệ cho tình yêu của mình...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      SweetieLy Hành khách
      Toa 2

      tình cảm hok fân biệt tủi tác mà :D

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng