Đà Lạt: Phượng trắng trổ hoa
-
Ngoại tuyếnToa 1
Ngày 7-3, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy cây phượng trổ hoa trắng toát nổi bật trên nền “chợ hoa tự phát” nhân Ngày quốc tế phụ nữ của sinh viên ĐH Đà Lạt trên đường Phù Đổng Thiên Vương (P.8, TP Đà Lạt).
Phượng trắng Đà LạtCây phượng nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự số 9, tọa lạc trên cùng cung đường này chỉ hơn 5 năm tuổi, không còn lá nhưng rợp hoa trắng. Thoạt nhìn chẳng khác gì cây phượng tím - cả về thân, lá và đài hoa, chỉ khác là cây phượng có hoa trắng trinh nguyên như màu áo học trò làm dùng dằng bước chân khách lãng du.
Một người dân sống cạnh ngôi biệt thự cho biết: “Cả Đà Lạt duy nhất chỉ có một cây phượng này cho hoa trắng. Năm trước, cây phượng cũng cho hoa nhưng không nhiều và đẹp như năm nay”.Vì không liên hệ được với chủ nhân của cây phượng trắng, chúng tôi ghi lại một vài hình ảnh hoa phượng trắng gửi đến bạn đọc và xem như đây là món quà nhân ngày 8-3.
VÕ TRANG (Theo TTO)
-
Ngoại tuyếnToa 2
Nhìn giống hoa cô dâu nhỉ? Từng chùm một, dễ thương ghê!
-
Ngoại tuyếnToa 3
Wow, bây giờ mới biết có Hoa Phượng trắng nữa đó. Thú vị thật. Giá có thể thấy tận mắt thì hay biết mấy.
-
Ngoại tuyếnToa 4
Phượng tím trổ hoa trắng

(Thanhnienonline) Những ngày qua, người yêu hoa Đà Lạt rất thích thú khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cây phượng tím trổ hoa trắng.
Cây phượng này tọa lạc trong khuôn viên ngôi biệt thự số 9 Phù Đổng Thiên Vương (P.8, TP Đà Lạt). Nhìn thoáng qua cây phượng không khác gì cây phượng tím đã được cố kỹ sư Lương Văn Sáu mang về trồng ở Đà Lạt trước đây. Chủ nhân cây phượng, tiến sĩ Trần Hà Anh cho biết: Cây phượng trên được đưa về từ Úc cách đây 12 năm. Nguyên nó là cây phượng tím, được ghép bởi một cây phượng đột biến cá thể trong rừng (cho hoa trắng), nhưng đến nay mới nở rộ hoa trắng.
Tin, ảnh: Lâm Viên -
Ngoại tuyếnToa 5




Vốn được ví là loài hoa học trò, phượng thường cho hoa đỏ và nở vào mùa hè. Còn Đà Lạt có cả phượng tím và cây phượng duy nhất nở hoa màu trắng ở khuôn viên một biệt thự.




Màu phượng trắng tinh khôi ở phố núi.

Xác hoa rụng đầy sân biệt thự.
Đỗ Quyên (Theo VnExpress)
-
Ngoại tuyếnToa 6
Thik ghê... Đà lạt luôn có nhiều điều để làm nên niềm tự hào cho người con Đà Lạt. Hoa luôn là niềm tự hào lớn. Bởi nó là vẻ đẹp, là sức sống, vẻ muôn màu, muôn sắc, sinh động. Và hơn nữa còn làm kinh tế cho nhiều gia đình và góp phần cho sự phát triển, sự nổi tiếng của thành phố.
-
Ngoại tuyếnToa 7
Hôm qua có dịp thị sát ngôi biệt thự có hoa phượng tráng này cùng 2 người bạn làm bên đài truyền hình đi làm chương trình, có nhận xét sau
chùm hoa tập trung giống cẩm tú cầu chứ không như phượng tím