Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cười 1 tí đi pà con ui................

  • adminA

    :he7:
    Một ngày nọ Beckam, Thành Lương và Katisak nằm mơ lên thiên đàng.

    • Beckam hỏi Chúa: Chúa ơi, cho con đi tới cái ngày nước Anh vô địch world cup? Chúa đưa Beck tới cái ngày đó: Beck biến thành một ông lão.
    • Katisak hỏi Chúa: cho con đi tới ngày Thái Lan vô địch World Cup? Chúa đồng ý và biến Katisak thành bộ xương và hô biến.
    • Thành Lương toát mồ hôi hỏi Chúa: Cho con tới ngày Việt Nam vô địch SEA Games? Chúa hô biến và phấn khởi nói: Hẹn gặp con chiều nay!
      HIHI! HEHE
      HẸN GẶP CHIỀU NAY:he7:
  • adminA

    Vui cười một tí trong dịp lễ !!!

    **Tôi xem rồi **

    Phạm nhân chạy trốn ,viên cảnh sát đuổi theo và báo cáo với đội trưởng : "Báo cáo ,tôi đã đuổi theo dấu vết của hắn hơn 3 tiếng đồng hồ ,hắn không chạy thoát ,cuối cùng hắn chạy vào rạp chiếu bóng và biến mất".

    Đội trưởng :"Vậy sao anh không theo vào rạp ?"

    Viên cảnh sát :"Vì bộ phim ấy tôi xem rồi"


    Bí quyết

    Quan tòa hỏi bị cáo :

    • Tường thì cao ,nhà có chó dữ ,lại có 3 lần cửa và 2 lớp khóa ,vậy tại sao anh lại vào được nhà để trộm tiền trong tủ sắt ???

    • Xin lỗi tòa ,tôi không bao giờ truyền nghề miễn phí cho ai cả .
      Quan tòa !!!


    Vì họ không hỏi

    Một người đàn ông dừng lại hỏi viên cảnh sát :

    • Tôi có thể đỗ xe ở đây không ?
    • Không !
    • Vậy những chiếc xe kia tại sao họ lại đỗ được ?
    • Vì họ không hỏi !

    Kỷ luật của cướp

    Tên cướp đang dùng súng khống chế một người đàn ông trong ngõ hẻm vào giữa đêm .Lóng ngóng ,nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời hắn ,mong hắn nghĩ lại đừng lấy hết số tiền mà ông có trong người .Lạnh lùng ,hắn trả lời: "Đây không hút thuốc trong giờ làm việc" :verycraz:

  • adminA

    nhocxinhxinh;27621:

    • Thành Lương toát mồ hôi hỏi Chúa: Cho con tới ngày Việt Nam vô địch SEA Games? Chúa hô biến và phấn khởi nói: Hẹn gặp con chiều nay!

    bắt đền Chúa thôi....hichic.....
    con chờ cả buổi chiều. bi giờ thì.......
    oa...oa....oa...:khoc:...:khoc::...:khoc::...

  • adminA

    nhocxinhxinh;27630:
    bắt đền Chúa thôi....hichic.....
    con chờ cả buổi chiều. bi giờ thì.......
    oa...oa....oa...:khoc:...:khoc::...:khoc::...

    Ui đó là giấc mơ thôi mà. Còn hiện thực thì đó, hichichic.
    Hiện thực bao giờ cũng phũ phàng hết á hehehe

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB