Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cô gái trẻ bị đâm vào đầu tại cửa phòng vệ sinh

  • adminA

    **[Bee.net.vn]Vừa trong nhà vệ sinh bước ra, chị Giang bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt dùng dao Thái Lan dài 20cm đâm thẳng vào thái dương khiến chị gục ngay tại chỗ. **

    Vào khoảng 17h15 ngày 14/12, người dân hẻm Hoài Hương, phường 8, thành phố Đà Lạt hốt hoảng khi chị Lê Thị Giang, sinh năm 1987 (trọ tại số nhà 61, đường Phù Đổng – Thiên Vương, hiện đang làm nhân viên cho một nhà hàng tại Đà Lạt) bất ngờ bị một đối tượng lạ dùng dao Thái Lan dài khoảng 20cm đâm thẳng vào thái dương.

    Những người khác tại khu nhà trọ quá bất ngờ và vẫn bàng hoàng sau khi sự việc xẩy ra. Ảnh: Khắc Lịch

    Theo một số nhân chứng kể lại thì đối tượng từ đâu xuất hiện bất ngờ. Khi chị Giang vừa đi từ khu về sinh định vào phòng trọ thì đối tượng liền ra tay lạnh lùng rồi bỏ chạy. Nhiều người dân địa phương đã đuổi theo nghi phạm nhưng không kịp.
    Vết đâm quá hiểm khiến nạn nhân mất rất nhiều máu và bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa chị Giang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

    Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, kẻ lạ mặt là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, có dánh người giống người dân tộc vì có mái tóc xoăn và da đen. Một số người đuổi theo cho biết nghe thấy mùi bia rượu nồng nặc từ nghi phạm.
    Hiện công an đang tích cực điều tra vụ việc, truy tìm thủ phạm.

    Khắc Lịch

  • adminA

    Cần truy bắt gấp tên sát thủ ngông cuồng

    (CATP) Lúc 17 giờ ngày 14-12-2009, người dân ở hẻm Hoài Hương, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt bị một phen khiếp vía khi chứng kiến cảnh tượng một nạn nhân bị sát hại gục ngay tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Lê Thị Giang (SN 1987, quê Quảng Trị, trọ tại số nhà 61 đường phù Đổng Thiên Vương) hiện đang là sinh viên năm thứ tư Đại học Đà Lạt và cũng là nhân viên của một nhà hàng tại Đà Lạt.

    Một số nhân chứng bàng hoàng kể lại, lúc chị Giang đang từ nhà vệ sinh về phòng trọ thì bất ngờ bị một đối tượng lạ dùng dao tấn công. Ngay sau khi gây án, hung thủ đã bỏ chạy khỏi hiện trường, một số người dân chứng kiến đuổi theo nhưng không kịp. Một nhân chứng trọ gần đó cho biết thêm, trước đó đối tượng này cũng đã dùng dao truy sát một số người tại hẻm Hoài Hương: “Hắn hùng hổ cầm dao đi giữa đường gặp người nào chém người đó, rất may mọi người đều chạy thoát được nên không ai bị thương. Khi đi đến số nhà 61, do hoàn toàn bất ngờ nên chị Giang đã thiệt mạng”.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    L.H - D.N

  • adminA

    nữ sinh viên đà lạt đều bị đâm

    **### **

    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ĐƠN TỐ CÁO

    (Về việc 1 Người Dân Tộc (nam) cố ý đâm người ở hẽm đường Phù Đổng Thiên vương,ngã 5 Đại học Đà Lạt,Bất cứ con gái nào đi qua lại đều bị đâm)

    1.Kính gửi:Công An Phường

    ### 2.Giải trình vụ việc tố cáo
    Khoảng 12h trưa ngày 14 tháng 12 năm 2009.Anh dân tộc ngụ tại phòng trọ số 61 Hẽm Hoài Hương,Đường Phù Đổng Thiên Vương trên tay cầm 1 con dao la hét “Bất cứ đứa con gái nào ra khỏi phòng hoặc đi ngang qua hẽm này tao giết”.Mọi người xung quanh sợ quá chạy hết.khoảng 3h chiều có 2 cô gái đi xe máy (dãy phòng trọ bên cạnh) “61/1”về thì anh dân tộc dùng dao chạy theo,2 cô gái bỏ xe chạy.Anh dân tộc đâm cô gái, hên đâm trượt qua vai và cô chạy vô phòng bạn khóa cửa lại.Còn 1 cô chạy ngược lên dóc anh ta đuổi theo mà không kịp,anh ta quay lại tiếp tục la hét chưởi bới.Một lúc sau có 1 cô gái đi trên hẽm xuống anh ta chạy theo nắm lấy áo cô ấy và đâm ngang qua tai, không biết có trúng hay không,sau đó cô ấy vùng vẫy và chạy thoát được,vừa chạy vừa la “cứu..cứu..giết người”.Thật là im lặng, mấy dãy nhà trọ thật im lặng,bất ngờ 1 phòng trọ “số 61” mở cửa bước ra thì anh ta chạy lại chụp tóc và đâm ngay đầu.Đâm xong anh dân tộc bỏ chạy xuống đường Nguyễn Công Trứ.1 anh ở trên lầu “nhà 61”thấy anh dân tộc chạy rồi mới xuống la lên thì cả 2 dãy nhà trọ mở cửa và đưa cô gái đi cấp cứu.Cả 2 nhà trọ “61 và 61/1”đều làm chứng.
    Ngày 15 tháng 12 năm 2009.Anh dân tộc lại cầm dao đi ở trên đừơng.Gặp con gái là đâm.2 cô sinh viên nữa lại là nạn nhân.Người dân thấy như vậy báo công an.Và bị công an Phường bắt dữ 2 ngày(15,16 tháng 12 năm 2009)sau đó lại thả anh dân tộc.Bây giờ anh dân tộc vẫn ngang nhiên đi ngoài đường.Ai nhìn thấy cũng chạy nhất là 2 dãy phòng trọ nhà “61 và 61/1” hẽm hoài hương đường Phù Đổng.Ai cũng biết mà không ai dám chỉ, sợ bị đâm.Không biết anh ta đã đâm bao nhiêu người rồi,chắc có 1 mình anh ta biết.
    ### 3.Yêu cầu giải quyết tố cáo

    - ### Đề nghị thẩm tra, xác minh Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

    - ### Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị tố cáo.

    ### 4.Lời cam đoan

    Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã tố cáo.

    Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho những cô sinh viên vô tội.

    Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

  • adminA

    đơn tố cáo này của ai vậy bạn, sao ko thấy tên tuổi nhỉ? khu nhà trọ xảy ra vụ việc cũng gần fong trọ của mình, nghe mọi người kể lại thì có nhiều tính tiết giống với bản tố cáo này, nhưng nếu nói là từ 12h trưa người này bắt đầu \"thấy ai giết đó\" thì hơi nghi vấn, bởi ở khu này có nhiều nhà trọ, (bạn mình cũng có một vài người ở gấn đó) nên nếu mah hắn nổi điên như vậy thì ít nhất sẽ có người đi báo công an và tình tiết \"cô gái ở fong trọ số 1 trong nhà trọ 61 vừa đi ra và bị túm lại rồi bị đâm vào đầu" là hơi vô lý, bởi vì theo như bản tường trình thì hắn đứng la hét từ trưa, trong khi đó cô gái ở fong` số 1 chẳng lẽ lại ko bit có "1 gã điên" đang đứng trước cửa hay sao mah thò đầu ra để rồi mang họa.

  • adminA

    Đó là do mình tổng hợp lại nhiều lời kể của những người trong dãy phòng trọ và của chính nạn nhân ...
    Có thể là có nhiều mâu thuẩn trong sự việc này , nhưng có thể thấy rõ được tính chất nghiêm trọng của nó .

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB