Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Tìm Hiểu - Khám Phá
  4. 14 năm dắt học trò băng qua quốc lộ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.03.2010 Vé số DLH-2010-5853

14 năm dắt học trò băng qua quốc lộ

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
04.03.2010
Sân ga
Tìm Hiểu - Khám Phá
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    14 năm dắt học trò băng qua quốc lộ

    Nằm sát "điểm đen" tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, cứ mỗi khi tan lớp, toàn bộ giáo viên trường tiểu học Mỏ Cày (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) lại trực chiến xin đường để đưa học sinh qua phố an toàn.
    Hình ảnh những cô giáo mặc áo dài tha thướt xuất hiện trước trường Mỏ Cày, luôn tay vẫy xin đường để đưa các em học sinh về nhà, từ nhiều năm nay đã trở nên thân quen xúc động đối với người dân huyện Mộ Đức.
    Hiệu trưởng trường Mỏ Cày Lê Quang Minh cho biết, năm 1996, trường tách ra từ trường THCS Đức Chánh. Trường tiểu học Mỏ Cày nằm gần khúc cua đoạn quốc lộ 1A đi qua khu vực tượng đài Mỏ Cày vốn là “điểm đen” về tai nạn giao thông. Nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn lật xe khách, xe tải.
    “Chứng kiến hàng loạt vụ tai nạn, ngay sau khi trường thành lập, Ban giám hiệu đã họp bàn toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh, thống nhất đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh", thầy Minh nói. Từ năm 1996 đến nay, đội giáo viên “trực giao thông” bắt đầu thực hiện đưa đón học trò qua đường sau mỗi buổi tan học. Điều kỳ diệu là nhờ vậy mà 14 năm qua không có vụ tai nạn nào xảy ra với học sinh trường Mỏ Cày.
    *
    Học sinh tan học tập hợp thành nhóm, chờ cô giáo xin đường để băng qua quốc lộ. Ảnh: Trí Tín*
    Trưa nay, khi tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ tan học, từng tốp học sinh ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của cô giáo, xếp hàng đứng trước cổng trường để chuẩn bị sang đường. Giữa trưa trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng các cô giáo vẫn tỉ mẩn nhắc nhở từng học sinh tập trung thành từng nhóm. Khi quan sát thấy đường vắng xe qua lại, cô giáo phát lệnh cho học sinh băng nhanh qua đường về nhà.
    Cô giáo Trần Thị Thu Thuận, giáo viên lớp 5 bộc bạch: “Tôi về công tác ở trường này đã 10 năm qua, cũng ngần ấy thời gian đưa học trò băng qua quốc lộ 1A về nhà sau giờ tan trường”.
    Cô Thuận còn nhớ như in hai năm trước khi dắt em học sinh cuối cùng băng qua hơn 2/3 phần đường quốc lộ, vừa buông tay em để đi về thì bất ngờ một xe máy lao nhanh tới suýt cán học trò. Hoảng hốt, cô giáo la thất thanh ra hiệu anh thanh niên đi xe máy thắng gấp, cứu học trò trong tích tắc. Hay những buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa, cô giáo mua áo mưa không kịp đành đứng trong màn mưa xối xả để đưa từng tốp học trò qua đường an toàn.
    *
    Đường trống an toàn để học sinh trường Mỏ Cày lưu thông. Ảnh: Trí Tín*

      Nhiều tài xế xe khách ra Bắc vào Nam đã quen thuộc hình ảnh cô giáo đưa học trò qua đường sau buổi học nên khi đến đoạn này đều giảm tốc độ hoặc dừng lại để học trò an toàn lưu thông. "Bao nhiêu năm đưa học sinh qua đường về nhà, tôi cảm thấy mình không những có nghĩa vụ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn có trách nhiệm bảo vệ tính mạng các em sau mỗi buổi học tan trường về”, cô giáo Đặng Thị Huyên, giáo viên lớp 5, tự hào nói. 
    

    Hình ảnh các giáo viên trường tiểu học Mỏ Cày đưa học trò qua đường sau giờ tan học đã lay động lòng người đi đường và phụ huynh học sinh huyện Mộ Đức. Chị Trần Thị Xinh ở thôn 1, xã Đức Chánh, phụ huynh của hai học sinh Thư (lớp 5B) và Tài (lớp 3B) trường Tiểu học Mỏ Cày tâm sự: “Nhiều năm qua, vợ chồng tôi thật sự yên tâm khi có các cô giáo trực giao thông ở trường, đưa hai con tôi qua đường sau mỗi buổi tan học". .

    Theo Tin180.com

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng