Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Sự tự do của bản thân.
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 28.02.2010 Vé số DLH-2010-5792

Sự tự do của bản thân.

Hành khách
Nguyễn Quân
Khởi hành
28.02.2010
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nguyễn Quân Hành khách
    Toa 1

    Sự tự do của bản thân

    Tự do nghĩa là chọn lựa gánh nặng cho mình.

    Mỗi người trong chúng ta bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi nào đó. Những gì chúng ta học được từ nỗi đau và những gì giúp ta trưởng thành từ trong sợ hãi chỉ có thể được nhận thức sâu sắc khi chúng ta hồi tưởng về quá khứ. Trong suốt quãng thời gian đương đầu với sự gian khổ hoặc trong những lúc lo lắng tột độ, chúng ta biết được rằng chúng ta đang thiếu thốn niềm vui, hòa bình và cả sự an toàn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có gánh nặng đau khổ nào – nỗi lo âu tích tụ, một mối quan hệ mà trong đó chúng ta là những nạn nhân – xảy đến với chúng ta nếu không được chúng ta cho phép. Hãy thoải mái trút bỏ mọi gánh nặng và hoàn cảnh khó khăn. Việc chúng ta không biết thưởng thức tự do để thoát khỏi mọi nỗi đau là thực trạng của con người .

    Việc nhìn lại những cuộc đấu tranh đang làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, việc thừa nhận trách nhiệm về những cuộc đấu tranh mà gẫm lại không thể làm giảm bớt nó đi, điều đó giúp chúng ta tìm lại được nguồn sức mạnh của bản thân. Hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những cá thể bất lực, vô dụng dưới lòng thương của bạn bè và đồng nghiệp. chúng ta luôn hợp tác với nhau bằng nhiều cách, và bất kỳ lúc nào, mỗi người chúng ta đều có năng lực viết lại những điều khoản đặt ra trong hợp đồng.

    *Hôm nay tôi được tự do để trở thành người tôi muốn, chính tôi quyết định mình sẽ trưởng thành hay không, quyết định mình sẽ cảm nhận niềm vui sướng hay nhận lấy sự đau khổ. *

    (Hephzibah Menuhin)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • L Ngoại tuyến
      longki Hành khách
      Toa 2

      Sao lại đã gọi là tự do mà còn là gánh nặng, đã là gánh nặng sao lại là tự do!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng