"Mình ở Đà Lạt xuống Sài Gòn học tập rồi quen anh vậy là thời gian về nhà ngày càng ít hơn... Tuy xa Đà Lạt hơn 7 năm nhưng lúc nào Đà Lạt cũng ở trong tim mình. Khi hạnh phúc nhất mình cũng muốn trở về quê hương để chia sẻ niềm hạnh phúc ấy", bạn Nhật Tân tâm sự.
"Hai đứa quyết định lưu lại những hình ảnh đáng nhớ của ngày cưới ở Đà Lạt mà không một chút đắn đo. Bộ ảnh cưới được chụp vào ngày 26/8 tại Đà Lạt.
Thông qua cuộc thi ảnh tại Ngôi Sao, em muốn gửi đôi dòng tâm sự đến "chồng yêu" của em:
Em là cô gái Đà Lạt nhưng lại chịu lạnh kém, anh là con trai Sài Gòn lại chịu nóng không giỏi, anh trầm tính còn em sôi nổi lại cứng đầu, em muốn vui chơi cùng bạn bè còn anh chỉ thích ở nhà và còn nhiều điều trái ngược giữa anh và em nữa… Vậy mà tình yêu lại được tìm thấy giữa hai người với hai tính cách đối lập nhau ấy.
Cuộc sống đúng là sự kết hợp ngọt ngào của những mặt đối lập phải không anh? Vậy là chúng ta đã là vợ chồng sau hơn 5 năm quen nhau và bộ ảnh cưới này là dấu ấn không phai của sư kiện trọng đại ấy. Em thích chụp ảnh lắm còn anh thì không. Anh có vẻ “đau khổ” khi nghe đến chuyện đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh vì anh vừa ngại vừa sợ nóng nực nhưng cũng may thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ nên chúng ta đã có một ngày chụp hình nhẹ nhàng và thoải mái đúng không anh?
Gia đình nào cũng có những khó khăn riêng và đình nhỏ bé của chúng ta cũng vậy nhưng chồng và vợ sẽ giúp đỡ nhau, nhường nhịn nhau để gia đình nhỏ của chúng ta mãi hạnh phúc êm đềm chồng nhé. Vợ sẽ cố gắng,cố gắng nhiều... sẽ không cứng đầu nữa để trở thành người vợ đáng yêu của chồng.

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Theo_NgoiSao