Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Người Đà Lạt
  5. Phước 'Khùng' đón xuân với tâm hồn trẻ thơ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 18.02.2010 Vé số DLH-2010-5707

Phước 'Khùng' đón xuân với tâm hồn trẻ thơ

Hành khách
phongdl
Khởi hành
18.02.2010
Sân ga
Người Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Với nhiếp ảnh gia lãng tử của Đà Lạt, tuổi tác không làm phôi phai niềm vui đón Tết. Anh vẫn xúng xính áo mới ngày xuân như cậu bé con.

    Trong những ngày năm hết Tết đến, gặp MPK (tức Michael Phước "Khùng" như anh tự nhận và bạn bè quen gọi), nhiếp ảnh gia nói vui: "Mình kể cũng lạ. Già rồi mà cứ Tết đến lại nôn nao trong lòng, nghe khấp khởi vui như con nít. Không khéo phải chạy ù ngay ra chợ sắm sửa cái áo mới mặc chơi mấy ngày xuân".
    Có lẽ chính nhờ sự hồn nhiên đến lạ mà MPK để lại dấu ấn riêng trong nỗ lực nghề nghiệp của anh. Sau (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/My-thuat/2010/01/3BA174B9/)*Khát *vào cuối năm 2009 nhân Festival hoa Đà Lạt, nhiếp ảnh gia của xứ đồi thông mộng mơ mang về Sài Gòn triển lãm mới toanh, chủ đề Hòa khúc.

    Nhiếp ảnh gia MPK - Phước "Khùng" bên cây hoa đào Đà Lạt. Ảnh: P.K.

    *Hòa khúc *là sự kết hợp của bốn bộ ảnh *Tuồng, Nắng, Gió và Mầm, *được trưng bày tại Đất Nam Friendly Club (số 116 Nguyễn Du, quận 1) kéo dài từ ngày 29/1 đến 26/2. MPK cho biết, để thực hiện được các tác phẩm, suốt năm qua, anh đã ấp ủ ý tưởng cũng như trông chờ những khoảnh khắc có thể đưa ý tưởng trở thành hiện thực qua bức ảnh.

    Một cuộc sống tươi tắn, mang đậm sắc màu và sức sống từ khởi thủy, ban sơ nhất được MPK thể hiện qua bộ *Mầm. *Nhữnghạt mầm cong cong vương giọt sương trong veo dường như mong manh nhưng lại toát lên nét vững chãi khi cắm mình vào đất nâu để sống. Một chùm hoa bồ công anh bé tí nhưng gánh cả những triết lý của cuộc đời, về tình cảm con người, có sinh, có diệt... được nhiếp ảnh gia thể hiện qua bộ ảnh *Gió. *Và một quả ớt chuông Đà Lạt méo mó, qua ống kính MPK, ngỡ như khuôn mặt người đang trầm tư suy nghĩ. Đúng như nhận xét của nhiều người, các tác phẩm của MPK không chỉ ghi lại hình ảnh, anh còn "chụp" cả ý nghĩa ẩn chứa bên trong và mời gọi mọi người cùng tưởng tượng với mình.

    Một bức trong bộ ảnh "Mầm" của MPK.

    MPK cho biết, dịp cuối năm qua, vừa được bưu điện Đà Lạt thanh toán tiền làm ảnh bưu thiếp, anh đã khấp khởi chuẩn bị triển lãm tại Sài Gòn. Mỗi lần triển lãm với anh là để chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, được hạnh ngộ với nhiều người bạn. "Có rất nhiều người thương mình, họ xem tác phẩm, thấy đồng cảm. Đó là hạnh phúc lớn!", anh nói.
    Một chiều cuối năm ngồi trên ban công nhà người bạn, ngắm nắng vàng của chiều Đà Lạt óng ánh xuyên qua nhành hoa đào, MPK tâm sự, giao thừa năm nào anh cũng có thói quen "khai" máy, cái máy ảnh cơ cũ được anh sử dụng nhiều năm. Tự nhận mình làm việc luôn luôn ngẫu hứng, Phước "Khùng" không lên kế hoạch cụ thể cho công việc, nhưng anh nói, chắc chắn sẽ chụp thêm nhiều bộ ảnh khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. "Thiên nhiên Đà Lạt từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn làm say lòng người, nhưng con người đang dần phá hoại vẻ đẹp đó", anh nói.
    Thoại Hà

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng