Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Án mạng tại quán ‘chat’
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.02.2010 Vé số DLH-2010-5608

Án mạng tại quán ‘chat’

Hành khách
phongdl
Khởi hành
03.02.2010
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    TPO - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong quán ‘chat’, những ‘cái đầu nóng’ lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, một người tử vong với những vết đâm thấu phổi...

    Ngày 3 - 2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.
    Trước đó, khoảng 19h ngày 31 - 1, tại quán internet Sao Thái Dương, ở phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Đức, 22 tuổi ; Hoàng Võ Cát Tường, 16 tuổi ; Vũ Xuân Nam, 22 tuổi, cùng trú tại phường 8, TP Đà Lạt và Hồ Ngọc Huy, 23 tuổi, trú ở khu tập thể Viện kiểm sát thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng uống rượu tại quán Internet.
    Khi đã ngấm hơi men, Tường ra tính tiền thì gặp Chung Phước Tính, 25 tuổi, đang ngồi chơi điện tử trong quán. Tường hỏi: "Em của anh lấy điện thoại của anh Nhân phải không ?", Tính trả lời: ‘Không’. Sau đó, Tính cùng bạn ra về.
    Ra đến cửa quán Internet, người bạn của Tính (chưa rõ họ, tên, địa chỉ) thách thức Tường, rồi nói: "Em tao lấy điện thoại đó, có gì không?" và ‘tặng’ Tường một cú đấm trời giáng vào giữa mặt.
    Thấy yếu thế, Tường chạy vào trong quán kêu gọi ‘đồng minh’ Đức và Nam tiếp ứng. Nhưng khi Đức và Nam vừa chạy ra ngoài, Tính dùng dao nhọn rượt đuổi và đâm Nam bị thương ở tay. Trong cơn hăng máu, Tính quay sang đuổi Đức và đâm hai nhát thấu phổi thanh niên này.
    Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Đức đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.
    Bắc Hà

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      4
    • J Ngoại tuyến
      joedie Hành khách
      Toa 2

      Chết 1 mạng người và một vài người khác phải đi tù vì nguyên nhân chẳng đâu ra đâu.

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • M Ngoại tuyến
        missjoko Hành khách
        Toa 3

        Tội anh Đức hôm đó chạy lên bệnh viện chỉ kip nhìn mặt ảnh.Thấy tội,ngày hôm sau ba mẹ anh vô đưa xác về trong lòng mình và mọi người thật buồn.mới gặp hồi trưa.đúng là con người không ai biết trước được sống chết khi nào

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          2
        • T Ngoại tuyến
          thanhblackberry Hành khách
          Toa 4

          Tất cả chỉ tại Game bạo lực.

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • R Ngoại tuyến
            red_stone Hành khách
            Toa 5

            bó tay...máu lạnh hay máu nóng nhỉ?

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • K Ngoại tuyến
              k.online Hành khách
              Toa 6

              cái tội hung hăng nó zậy áh ... ớn quá ! hok chơi ở sao thái dương nữa :D

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • B Ngoại tuyến
                bvnguyen Hành khách
                Toa 7

                joedie:
                Chết 1 mạng người và một vài người khác phải đi tù vì nguyên nhân chẳng đâu ra đâu.

                và cũng nhờ những nguyên nhân chẳng đâu ra đâu này mà xã hội đỡ đi vài thằng tào lao ...:jump:

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • T Ngoại tuyến
                  tandatdhs Hành khách
                  Toa 8

                  một điều nhịn, chín sự lành, thấy người ta dữ thì mình dịu lại thì đâu có đến nỗi nào.

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                  Ghi chú của Trưởng ga
                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                  Lấy vé mới Trình vé

                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.462 hành khách

                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                  Powered by NodeBB Contributors
                  • Bài viết đầu tiên
                    Bài viết cuối cùng