Biết được tin con bạn trong lớp kết hôn với thầy dạy chúnh tôi, tôi quá ngạc nhiên. Thật bất ngờ vì tôi không nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra. Con nhỏ nào giờ gọi là bạn thì giờ gọi là cô. Vài ngày nữa lễ cưới sẽ diễn ra thật sang trọng, và tất nhiên khách mời là toàn thể giảng viên của trường. Chà chà, nhỏ đó đúng là một bước lên mây, nở mài nở mặt với bạn bè. Tôi nghĩ về sự thành đạt.
Khi còn nhỏ tôi nghĩ điểm số cao là thành đạt
Khi lớn hơn một chút tôi nghĩ bằng cấp nhiều/cao là thành đạt
Khi lớn hơn một chút nữa tôi nghĩ có công việc tốt ở một công ty danh tiếng là thành đạt
Giờ đây tôi nghĩ lấy được chồng học thức cao và địa vị sang trọng như nhỏ bạn tôi mới là thành đạt
Còn tương lai ư? Chưa biết
Nghĩ về thành đạt
-
-
Có nhìu cách để thành đạt.Tự thân vân động để thành đạt, nhờ thời cơ làm ăn mà thành đạt. Nhưng ko hẳn lấy 1 ng thành đạt thì mình cũng trở nên thành đạt

Theo ý kiến cảu riêng mình, tự thân vận động để trở nên thành đạt thì vẫn dc ng khác koi trọng hơn rất nhiều :D:cool2: -
Mình thì không rõ người bạn đó có yêu thầy hay không nhưng mình biết có một câu ngạn ngữ thế này điều này nói lên rằng tình yêu chân thành nhất cũng không chắc chắn cho 1 cuộc hôn nhân bền vững.
Một ngày đẹp trời nào đó thức dậy hết yêu là hết yêu.
vậy thì tại sao không là bây giờ ---> kết hôn với một người thành đạt ( tất nhiên là có tình cảm) và nhận lấy sự thành đạt dễ dàng hơn, mau tiến lên hơn....
Cuộc đời có bao năm đâu mà hững hờ....(^ ^)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập