Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dân khổ vì ao "mọc" giữa đường

  • adminA

    - Đường Nguyễn Công Trứ (phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) nằm ở trung tâm thành phố, dài hơn 1km nhưng nham nhở toàn ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

    Ngày mưa, nước ứ đọng vào các ổ voi, ổ gà, mỗi khi có phương tiện giao thông chạy qua, nước với bùn đất lại bắn tứ tung vào nhà dân. Ngày nắng, bụi như sương mù gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

    Người dân đi lại khó khăn trên đường Nguyễn Công Trứ. Ảnh: LH

    Một người dân sống ở đây bức xúc: “Chúng tôi sống ở đây đã quá quen thuộc với con đường này nhưng nhiều lúc đi không cẩn thận cũng rơi xuống những lỗ hổng chết người này huống chi là người lạ. Nhẹ thì trầy xước chân tay, nặng thì phải vào bệnh viện cấp cứu”.

    Sau trận mưa, nhiều ao nhỏ mọc giữa đường. Ảnh: LH

    Lưu lượng xe cộ qua lại đường Nguyễn Công Trứ rất đông, toàn bộ lớp nhựa phủ trên mặt đường đã bong tróc gần hết.

    Xe tải thường xuyên qua lại con đường này. Ảnh: LH

    Theo phản ánh của người dân, các đội phụ trách công trình giao thông chỉ sửa chữa theo kiểu chắp vá”cho có lệ. Vì vậy, chỉ vài trận mưa con đường lại lầy lội, thậm chí phát sinh nhiều chỗ xói, chỗ hổng mới.
    Lê Hòa

  • adminA

    1 phiếu bầu cho đường Nguyễn Công Trứ "danh hiệu" : ĐƯỜNG XẤU NHẤT ĐÀ LẠT 😄

  • adminA

    Hồi mình còn ở ĐL đã thế, con đường được chắp vá liên tục...
    Mọi người yên tâm đi.
    Chỉ cần khi nào các "Sếp" được cấp đất, nhà trên con đường này là đường được làm mới ngay.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB