KTĐT - Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km về hướng Đông Bắc, chìm sâu bên những sườn đồi với rừng thông quanh năm xanh biếc, Thung lũng Tình yêu là điểm dừng chân lý thú của những đôi tình nhân.

Thung lũng Tình yêu được coi là thắng cảnh thơ mộng và trữ tình nhất của Đà Lạt. Ban đầu, nơi đây chỉ là nơi hẹn hò của những đôi tình nhân người Pháp với tên gọi Vallée D’amour (Thung lũng Tình yêu), đến thời Bảo Đại, nó được đổi tên thành Thung lũng Hòa Bình và từ năm 1953 đến nay, nó được đổi lại là Thung lũng Tình yêu.
Thung lũng Tình yêu đẹp và cuốn hút bởi lũng sâu và đồi thông. Năm 1972, một đập ngăn nước được xây dựng, chắn ngang dòng suối trong thung lũng tạo ra một hồ nước rộng 13ha để chứa nước phục vụ sản xuất cho vùng Đa Thiện và tạo nên một thắng cảnh thơ mộng với mặt hồ phẳng lặng giữa những đồi thông trùng điệp, hấp dẫn du khách gần xa, nhất là những lứa đôi ở khắp mọi miền đất nước.
Đến Thung lũng Tình yêu, bạn có thể hoà mình vào thiên nhiên, thả hồn mình phiêu du cùng tiếng thông reo mà không sợ bị quấy rầy. Nếu muốn khám phá và chinh phục đỉnh cao, bạn có thể đi bộ men theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc, đi qua những cổng hoa với màu sắc rực rỡ hoặc đi xe 4 bánh của công ty du lich vượt qua những con đường dốc quanh co uốn lượn lên đến đỉnh cao nhất của thung lũng, để khám phá đồi Vọng Cảnh có độ cao 1.565m so với mặt biển. Từ đây bạn sẽ nhìn thấy được toàn cảnh Thung lũng Tình yêu với những bãi cỏ xanh mướt một màu, hồ nước uốn lượn như chú rồng nhỏ đang cuộn mình ôm lấy những quả đồi nối tiếp nhau rợp mát bóng thông xanh. Trên đồi Vọng Cảnh có ngôi nhà cho khách nghỉ chân, từ đây có thể ngắm toàn cảnh hồ và nhìn lên núi Lang Biang hùng vĩ. Nhưng hơn hết ở ngay đồi Vọng Cảnh bạn còn có thể tham quan qui trình sản xuất nước hoa của Công ty Miss Đà Lạt, và gian hàng trưng bày sản phẩm của công ty. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những món quà lưu niêm độc đáo và nghệ thuật, và hơn 100 mùi nước hoa với sự nhiệt tình và nụ cười niềm nở của người bán hàng.
Sau khi rời đồi Vọng Cảnh, điểm lý tưởng tiếp theo bạn có thể khám phá trong thung lũng này là đồi Địa Đàng, được tạo nên bởi hồ nước trong vắt bao quanh. Từ đây, bạn có thể ngồi thong thả cần câu và ngắm nhìn mặt nước nhẹ rung mỗi khi có một chú cá ngoi lên đớp mồi…
Nhiều người ví không gian Thung lũng Tình yêu cho con người cảm xúc tình yêu lãng mạn trong sáng quả không sai. Thế nhưng, hơn cả sự ví con đó, chốn hò hẹn này không chỉ là thiên đường tình ái của các đôi uyên ương mà còn là nơi dạo chơi yêu thích của người dân Đà Lạt và rất nhiều du khách. Họ tới đây hưởng những giây phút thanh thản hạnh phúc khi con người hòa hợp với thiên nhiên. Còn tôi, ngoài những giây phút thanh bình, tôi còn bị ấn tượng bởi màu vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ (người dân Đà Lạt gọi cái tên dễ thương hơn-cúc quỳ). Dã quỳ giản dị và tự nhiên như tên gọi. Những vạt hoa tràn đầy sức sống thoảng mùi nồng nồng, đăng đắng và ngai ngái khiến tôi đi qua một lần để rồi không thể quên. Mùa dã quỳ đã đi vào tuổi thơ của nhiều người con Cao Nguyên như một sự mời gọi cảm giác thơ ngây, hái những bông dã quỳ chơi trò chơi trẻ dại. Có lẽ cũng như tôi, không ít khách du lịch đã bị vẻ đẹp hoang dại của dã quỳ hút họ đến với mảnh đât cao nguyên này. Dã quỳ đẹp một vẻ đẹp riêng rất cao nguyên, mạnh mẽ, đầy sức quyến rũ.
Cảnh đồi thông cao nguyên thật lãng mạn khiến tôi và người bạn đồng hành nảy ra sáng kiến tập cưỡi ngựa. Chúng tôi tập với “ nàng ngựa” có cái tên thật duyên dáng -Ngọc Lan. Chúng tôi hình dung nếu cưỡi được ngựa dạo chơi trên những triền đồi như vậy thì thật là đẹp, như trong những bộ phim về cao nguyên mà tôi đã được xem. Thế nhưng, để cưỡi được cô nàng ngựa đó quả không dễ chút nào. May nhờ sự giúp đỡ của những anh chăn ngựa, chúng tôi mới dần quen được với “nàng “Ngọc Lan. Và thế là chúng tôi lại có được thêm một khoảnh khắc lãng mạn tại Thung lũng Tình yêu Đà Lạt.
“Thung lũng Tình yêu – Vùng đất gieo mầm tình yêu” tôi không nhớ đã đọc câu nói đó ở đâu và tôi cũng không biết câu nói đó có phải dành cho tình yêu đôi lứa không, nhưng với tôi, nơi đây đã giúp tôi nhìn thấy hạt mầm tình yêuĐà Lạt trong tôi ngày một lớn.
Trần Lê