Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Tình nguyện là gì?
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 25.01.2010 Vé số DLH-2010-5527

Tình nguyện là gì?

Hành khách
Nguyễn Quân
Khởi hành
25.01.2010
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nguyễn Quân Hành khách
    Toa 1

    Tình nguyện là gì?

    Đã bao giờ các bạn tự hỏi " tình nguyện là gì"chưa nhỉ?? . Mình đoán tất cảc các bạn khi bước chân vào môi trường tình nguyện các bạn đều hỏi câu hỏi này. Đã bao giờ các bạn trả lời trọn ven câu hỏi này chưa? Có bạn nào trả lời đầy đủ câu hỏi này chưa? . Trong cái xã hội này nếu chúng ta không biết quý trọng mọi người chắc rằng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ không biết tới nhau không biết tới tâm tư hay nguyện vọng của họ. Hầu như các bạn chỉ mải lo kinh tế chưa chú trọng nhiều tới việc này. Mỗi 1 tuần bạn chỉ cần bỏ 1 chút thời gian quan tâm tới mọi người xung quanh mình hãy tâm sự hãy giúp đỡ nhau cùng phát triển đừng để 1 ai lùi lại ở đằng sau các bạn ạh. Hãy giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hơn mình các bạn nhé.
    Tình nguyện chia theo hai hướng đơn giản
    Tình nguyện lớn và tình nguyện nhỏ
    Có những công việc cố định và thường xuyên
    Và có những công việc tạm thời thường nhật
    Giúp một cụ già sang đường nhường ghế cho người khuyết tật trên xe bus...
    Ai bảo đó không phải là tình nguyện?
    Đôi khi con người chạy theo cái lớn kia mù quáng VÀ thất bại mà không biết mình chỉ cần làm những việc nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để mọi người được an ủi và hạnh phúc
    Tình nguyện là bạn phải cảm nhận.Mình giúp người khó khăn đáng thương hơn mình xong mình có cảm nhận thấy người ta và chính bản thân mình hạnh phúc không?
    Có những nhầm lẫn tai hại khi cứ nghĩ mình mang cho họ một đống quà và tiền bạc là họ hạnh phúc lắm.Mà quên đi đôi khi chỉ cần một sự động viên an ủi giúp đỡ chân thành và thiết thực như dạy nghề và hường nghiệp
    Không ai là muốn sống dựa và có cảm giác ban ơn.Mà liệu ta có cho họ được cả đời
    Các em nhỏ trong trung tâm rất cần quần áo và sách vở nhưng đừng quên các em không có gia đình bên mình các em đang khao khát được nói chuyện và giao lưu với cuộc sống biết bao?Chỉ cần chút thời gian chúng ta tâm sự động viên các nhóc thì có cái gọi là tình nguyện trọn vẹn mới được gọi tên

    Tình nguyện gói gọn trong tâm_động_thiết
    CÓ CÁI TÂM CHÂN THÀNH CÓ HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ VÀ HÀNH ĐỘNG PHẢI THIẾT THỰC
    (Sưu tầm)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng