Người Đà Lạt đổ xô ra hồ Xuân Hương bắt cá
-
Ngoại tuyếnToa 2
Trên bờ, cá bắt được bày bán ngay tại chỗ, người mua bán tấp nập. Với người dân thành phố cao nguyên, quang cảnh này rất lạ, lại diễn ra giữa lòng Đà Lạt
Đúng là quang cảnh rất lạ với người dân DaLat .
Hy vọng việc sửa chữa nâng cấp hồ sẽ diễn ra đúng thời gian dự kiến ,đừng lâu quá , DaLat thiếu hồ Xuân Hương thì buồn lắm ... -
Ngoại tuyếnToa 3
bọn này, chơi vậy kỳ quá, cá có bé tí, bắt hết lấy gì ông câu.
-
Ngoại tuyếnToa 4
duydane:
bọn này, chơi vậy kỳ quá, cá có bé tí, bắt hết lấy gì ông câu.Nhắc nhở bạn nên dùng từ ngữ thiện cảm hơn trong câu viết.
Thân -
Ngoại tuyếnToa 5
Tính đến thời điểm này, vừa ra dạo một vòng xong, cá lớn chẳng thấy đâu, chỉ có loại to bằng 3 - 4 đầu ngón tay, toàn cá chép, giá đổ đồng là 10 ngàn 1 ký :biggrin:
-
Ngoại tuyếnToa 6
ối giời ơi, phóng sanh cho cố rồi cá cũng lên thớt, tội lỗi, tội lỗi
-
Ngoại tuyếnToa 7
ko bắt thì nó cũng chết. Hết sạch nước lại nạo vét nữa thì sống bằng niềm tin. Nên cứ bắt mà ăn thui
-
Ngoại tuyếnToa 8
reply
Ui định Tết này về đi câu cá một bữa cho đỡ ghiền mà cạn sạch nước thế này sao mà câu.
Với lại không có hồ Xuân Hương thì Đà Lạt coi như mất một nửa du lịch rồi. -
Ngoại tuyếnToa 9
tiếc thật!!
vậy là hồ XH cạn thật rồi. Và trong vòng 1 năm tới, thay bằng cảnh hồ trong xanh, gió mát lành thì sẽ là tiếng ồn của máy hút bùn+bụi (như Hà nội) ở ven đường hồ với những xe tải chạy rầm rập....
Liệu Đà lạt năm nay có còn hút được khách du lịch nữa không? buồn quá! -
Ngoại tuyếnToa 10
Nhìn ngộ thiệt. Hông hiểu nước có lạnh hay không mà người ta nhảy xuống bắt cá nhỉ?
Thiếu hồ Xuân Hương thì Dalat buồn lắm :frown:
-
Ngoại tuyếnToa 11
Hiếm thấy! .........thấy vui ghê! sky mà ở hồ xuân hương lúc ấy cũng mò xuống bắt một con về nuôi đợi ngày ông công lên giời lại phóng sinh hị hị.........Hồ Xuân Hương được thay áo mới ( mùa xuân nay thay áo mới ..đúng ko nhỉ..hj)