tui có cảm giác là bạn tui thuộc tầng lớp cao hơn mình!! tui tỏ ra rục rè và tự thấy tủi thân!! huhu!! lúc đi bên họ tui thấy mình giống người bám đuôi!! có ai cứu tui ra khõi những suy nghĩ này ko????????huhuhuhu
buồn vì bạn
-
trước hết bạn nên nghĩ lại xem tại sao bạn lại có những suy nghĩ đó,họ có nói,hay có hành động"vô tình"hay"cố ý"khiến bạn nghĩ như vậy.Nếu thật sự chỉ là "vô tình"hay họ chưa bao giờ có những hành động tương tự thì tốt nhất bạn nên xem lại vấn đề ở mình.Còn nếu ngược lại,thì bạn không nên duy trì tình bạn với những người ko thực sự xem bạn là bạn.Vì tình bạn thực sự ko thể có những khái niệm như bạn nói là"tầng lớp cao hơn"hay "người bám đuôi".Chúc bạn mau thoát khỏi những rắc rối đó,chúc bạn vui:D
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập