Thích DL của những năm về trước. Nhớ ngày đó sáng sáng phải dậy sớm đi học, lạnh run người, sương mù giăng khắp nơi - 2 người đi cách nhau 1 quãng ngắn mà hông nhìn thấy rõ mặt.
DL ngày nay không còn như trước nữa, đã thay đổi quá nhiều. Ước gì DL mãi là DL của những năm tháng trước
Phố hoa Đà Lạt
-
-
HANA;25624:
Đà Lạt vẫn là Đà Lạt
Dù có 100năm nữa thì có lẽ tên của nó vẫn là Đà Lạt
Thik Đà Lạt bởi nó là Đà Lạt
(^_^)Thích câu nói này "thik Đà Lạt bởi nó là Đà Lạt".
Đà lạt hay bất cứ điều gì cũng phải tuân theo quy luật phát triển. Và chưa hẳn tất cả sự phát triển đều xấu. Và cũng không thể yêu cầu phát triển nhưng lại không thay đổi. Khó lắm...
Vậy nên, Yêu Đà lạt bởi vì tất cả những gì thuộc về nó. Quá khứ, hiện tại và tương lai. -
Con người nhiều khi rất là hay.Hôi nhỏ thì ước mình thành người lớn để dc tự do.Đến khi lớn rồi lại mong dc là trẻ con như ngày xưa.Mình cũng chả hiểu những người suốt ngày cứ 1 yêu DL của ngày xưa,2 yêu DL của ngày xưa có phải như vậy ko nữa.
Yêu DL và tất cả những j thuộc về DL
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập