Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Miền Bắc - Miền Nam

  • adminA

    Nhớ Bắc
    (Huỳnh Văn Nghệ)

    Ai về xứ Bắc ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

    Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.

    Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
    Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
    Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng

    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền
    Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
    Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.

    (Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa Linh Quy hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta)


    Lần nào đọc bài thơ này mình cũng ngồi ngẫm môt hồi lâu. Dù chưa được vào Nam bao giờ nhưng cũng phần nào hiểu được tâm trạng của những người xa xứ. "Trời Nam nhớ đất Bắc".
    Hôm nay hỏi một cậu bạn trong diễn đàn, có phải người miền Nam ai cũng sống "giang hồ" không hả cậu? Đâu có, giang hồ là sao vậy trời? À, tớ hỏi theo nghĩa tích cực nha. Tức là lối sống phóng khoáng, hào hiệp đó. Cũng đúng nhưng không phải là tất cả. Ừ, thế là tốt lắm rồi. Chứ ngoài bắc người ta sống e dè lắm, cái gì cũng lo toan, nghĩ ngợi. Chắc bạn phải "chinh Nam" một chuyến xem thực hư ra sao.:rambo:
    Mình rất tâm đắc với một lời giải thích tại sao người miền Nam có lối sống rộng rãi, tính nết quảng đại, đôi khi là liều lĩnh. Ai trả lời được hông? Đó một phần là do di truyền đấy. Ngày xưa, từ cái thuở Nguyễn Hoàng mang gươm đi mở cõi thì những người được đi theo vào đó phần lớn là các vị quan võ dũng cảm, can trường; cộng thêm những tướng cướp bị đày đi theo, vừa là để khuất mắt triều đình vừa là để họ mở làng lập ấp. Toàn những thành phần "đầu đội trời, chân đạp đất" đã sản sinh ra lối sống của người miền Nam bây giờ. Nghe thì hay vậy, chứ thực tế chẳng biết có phải không. Bây giờ miền Nam cũng có người thế nọ, người thế kia. Không phải ai cũng còn cái máu của võ quan hay tướng cướp thưở trước, nhưng vẫn còn chút gì khiến nhiều kẻ ngoài Bắc ngưỡng mộ.
    Thế mà thằng em mình, vào Sài Gòn ở 1 tháng, nhất định đòi ra vì một lý do lãnh nhách: "Nhớ Hà Nội quá!" Thằng này cũng thuộc vào hạng đầu gấu, thế mà lại có tư tưởng sến thế hả trời. Chẳng biết đường nào mà lần.
    Muốn vô ngay Đà Lạt, Sài Gòn, Nha Trang, Đồng Tháp Mười... Để kiểm chứng xem người miền Nam "đầu đội trời, chân đạp đất" khác người miền Bắc "đầu đội mũ, chân đạp giày" ra sao? Hy vọng sẽ tìm ra nhiều điều mới mẻ.

    • Giang R2 -
  • adminA

    hà hà!
    cậu vào thì chắc ko như cậu em đâu! 😄
    miền nào cũng có cái đặc trưng mà, hòa vào nó thì thích thú vô cùng! ^^

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB