Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Khu Tham quan - Vui chơi
  5. Cảm giác chinh phục Langbiang thật khó quên
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 13.01.2010 Vé số DLH-2010-5427

Cảm giác chinh phục Langbiang thật khó quên

Hành khách
phongdl
Khởi hành
13.01.2010
Sân ga
Khu Tham quan - Vui chơi
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Háo hức khởi hành từ sớm, cả nhóm chúng tôi leo lên chiếc Jeep Wrangler thẳng tiến chinh phục đỉnh núi cao nhất Đà Lạt. Cảnh núi dần xuất hiện trước mắt - xanh thẫm,uy nghi, đầy khiêu khích.
    Langbiang được xem là khu du lịch phù hợp với dã ngoại, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu nét văn hoá. Đây còn là điểm thu hút du khách có thú phiêu lưu mạo hiểm với chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao. Dưới chân núi Langbiang có dịch vụ xe Jeep đưa khách lên đỉnh nhưng chúng tôi đã chọn giải pháp tự lái xe.
    Chúng tôi hạ hết kính xe, tháo cả mui xe để cái cảm giác lang bạt với gió núi cao nguyên thấm cả vào mình. Xe lao nhanh, không khí vùng cao mát lạnh thốc vào mặt làm chúng tôi tỉnh hẳn. Đang lúc phấn khởi, tôi mở ngay bài nhạc “tủ”, chỉnh lớn volume. Cả bọn khoan khái lắc lư theo điệu nhạc vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ.

    Không gì sảng khoái bằng khi đứng trên đỉnh núi cao nhìn quang cảnh núi rừng trập trùng phía trước.

    Cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng người đi chinh phục.

    Đường lên mỗi lúc một dốc. Nhiều khúc quanh đột ngột xuất hiện khiến tôi càng phải tập trung tinh thần để kịp thời bẻ vô-lăng. Phải công nhận bộ truyền động 2 tốc độ Command-Trac của Jeep Wrangler khỏe thật! Đường dốc thế mà cứ lướt êm ru. Bọc cua theo đường núi lượn vòng, xe vút chạy trong tiếng gió lộng rít tai. Khao khát chinh phục dải núi càng hừng hực.

    Gần tới đỉnh, xe chúng tôi chợt gặp phải khúc đường xấu. Đường dốc, lại gồ ghề. Chiếc Wrangler như được dịp phát huy tối đa công năng địa hình - ghì chặt mặt đường, thong thả lăn bánh vượt mọi chướng vật - hùng hổ tiến về trước đón nhận thử thách kế tiếp từ tạo hóa.
    Mạnh Hùng

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • A Ngoại tuyến
      agnih Hành khách
      Toa 2

      Chinh phục bằng chân đã hơn chứ a Phong . LangBiang hồi xưa e nhớ đường lên còn là đường đất ,vẻ đẹp hoang sơ thú vị lắm ,leo núi lâu lâu còn gặp sóc nhảy qua lại đường đi ... giờ thì ko thấy nữa rồi ...

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        5
      • P Ngoại tuyến
        phongdl Hành khách
        Toa 3

        agnih:
        Chinh phục bằng chân đã hơn chứ a Phong . LangBiang hồi xưa e nhớ đường lên còn là đường đất ,vẻ đẹp hoang sơ thú vị lắm ,leo núi lâu lâu còn gặp sóc nhảy qua lại đường đi ... giờ thì ko thấy nữa rồi ...

        bằng chân thì nhất rồi còn gì nữa, tại mấy anh chàng béo bụng này lười nên mới đi xe hơi lên thôi! hồi đi học anh cũng đã leo lên tới đỉnh rồi, đỉnh mà có một hòn đó nhỏ nhô lên á, sóc thì anh ko thấy mà hoa lan rừng thì nhiều lắm, giờ chắc cũng hết luôn rồi...

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          namkute Hành khách
          Toa 4

          hixhix..."béo bụng lười biếng".... vẫn thích chinh phục bằng xe hơn....củm giác là lạ.....bằng giò mệt lém...

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • R Ngoại tuyến
            red_stone Hành khách
            Toa 5

            chả biết đang tâng cái xe lên hay là khen Langbiang dẹp dây?"chinh phục mà bằng xe thì nói làm j nữa.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • M Ngoại tuyến
              Mad_Owl Hành khách
              Toa 6

              Cha...dạo này co xe dép wăng lẹ leo núi nữa, ngon dữ vậy ta. Còn mấy em U oát LX cho ra rìa.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • W Ngoại tuyến
                wob2011 Hành khách
                Toa 7

                Leo lên bộ có cái dzui và... mệt của nó, đi bằng Uoat nhìn ngược ra sau lúc lên và lúc xe đi xuống cảm giác phê phê keke. Nhưng mà nếu thử đi bằng xe máy lên là 1 các giác phê nhất. bò lên bằng số 1 và 2, liếc liếc xuống dưới và cảm giác mún...chửi khi mấy bác Uoat thả dốc xuống, bóp kèn inh ỏi, .... đã !!!!
                Muốn được như zậy phải tranh thủ cơ hội và liên hệ với bảo vệ để được chay xe lên áh. p/s; xe nào dưới 70cc đừng ham hố thử.

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • S Ngoại tuyến
                  SKY206 Hành khách
                  Toa 8

                  hj....mình chinh phục bằng chạy bộ đấy, hồi trước có một cuộc thi chạy bộ lên đỉnh langbiang.........thật gian nan, ở chặng cuối mình muốn rã rời chân tay, nhưng cuối cùng vì quyết tam đặt ra nên mình đã bò lên đến đỉnh và về nhất nữ! Được cột sợi dây chiến thắng lên cổ tay..............thở hết nổi nhưng cũng cố la hét ...khản cả giọng, mấy đứa bạn cổ vũ đợi sắn trên ấy, nó xông tới nhấc bổng mình lên..............thật sự rất khó quên hj hj

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • K Ngoại tuyến
                    kuhreh Hành khách
                    Toa 9

                    Leo núi mà đi ô tô thì chẳng còn gì thích thú! Bởi vì đi ô tô thì chỉ lên được cái đỉnh bằng bằng mà thôi(hình như cao thứ 3 trong dãy núi LAngbiang). Muốn lên đỉnh cao nhất thì phải đi bộ, có đoạn phải nắm dây rừng mà leo, đầu gối muốn đụng cằm luôn. các bác mà leo lên đỉnh cao nhất đó thì mới phê!

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • K Ngoại tuyến
                      kuhreh Hành khách
                      Toa 10

                      bác Wob2011 đi xe máy lên đó ban ngày bị mấy ông Uoát ăn hiếp là đúng rồi. Ngày xưa em cùng đám bạn của em cưỡi xe máy lên đó vào ban đêm. đó mới là cảm giác hãi hùng! nhưng lên tới nơi rồi thì tuyệt vời. Đà lạt về đêm nhìn từ trên đó, không gì đẹp bằng đâu!

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        1
                      • W Ngoại tuyến
                        wob2011 Hành khách
                        Toa 11

                        kuhreh:
                        bác Wob2011 đi xe máy lên đó ban ngày bị mấy ông Uoát ăn hiếp là đúng rồi. Ngày xưa em cùng đám bạn của em cưỡi xe máy lên đó vào ban đêm. đó mới là cảm giác hãi hùng! nhưng lên tới nơi rồi thì tuyệt vời. Đà lạt về đêm nhìn từ trên đó, không gì đẹp bằng đâu!

                        đi ban ngày đã thích rồi, lên ban đêm chắc còn phê hơn áh bác nhỉ. Hôm bữa em ké nhóm Vietwings lên đó bằng xe máy ban ngày. Bữa nào bác đi ban đêm hú e dzới nha.

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          1
                        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                        Ghi chú của Trưởng ga
                        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                        Lấy vé mới Trình vé

                        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                        Powered by NodeBB Contributors
                        • Bài viết đầu tiên
                          Bài viết cuối cùng