" gần 30 rồi đấy, lấy chồng đi cô" mẹ tôi cũng thường nhắc tôi như thế, tôi lại cười trả lời mẹ," lấy ai, mà ai lấy hả mẹ". người lớn thì thường lo lắng cho con cái vậy đó, còn mình thì luôn đeo đuổi tìm kiếm một cái gì đó vô vọng hảo huyền, luôn đi tìm cho mình tình yêu đích thực, nhưng lại chẳng tìm ra,
Ta đã 30 Rồi Nhỉ!!!!
-
duydane;29266:
Người ta phân trần tâm sự buồn, mà các bác cứ nào là mai mối, nào là còn teen hay không? thật là khổ ghê, nhà này chả bao giờ mang cái gì ra bàn bạc nghiêm túc cả. hì hì.
sao hoacuctrang, 3 anh đó được ko? ko thì có anh này cũng gấu lắm nèÚi giời, cứ nói quách là còn "anh" Duy cũng gấu misa lắm nè :biggrin:
-
cuibapwa;29295:
Ủa mà Jasmin, anh Bắp chỉ mới 30, sao cho lên 31 rồi vậy? Đã già rồi mà còn muốn anh già thêm nữa sao. Xấu quá...Sang năm mới rùi mà anh Bắp, phải luôn luôn cập nhật chứ anh. Trong tình huống này em thấy càng già càng có giá đó à nha :biggrin:
-
hihihihi, hoacuctrang ko kén lắm đâu, a nào cũng ok, chỉ cần thật lòng, đừng dối trá và ích kỷ, ko thể nào yêu cầu 1 a chàng hoàn hảo cũng ko thể nào yêu cầu 1 chàng tâm đầu ý hợp (hợp khoảng 50 % là ok), chỉ cần có tâm là đủ, là người Đà Lạt thì quá tốt,có a nào chịu ko?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập