Giận mình
-
Dân Đàlạt;25197:
Hội trưởng đây Út!
Nếu không vào forum vì những lý do chính đáng thì còn có thể chấp nhận được. ### Đàng này chỉ là một tí cảm nhận "Thời gian gần đây nó cảm thấy mình ko còn đc như ngày trước.....con bé Út đc quan tâm ngày nào h đâu mất tiêu...."
Thật vớ vẩn, không chấp nhận được, Út có biết rằng ngoài mấy em ở độ tuổi đi học như tụi em thì còn rảnh rỗi, chứ các anh chị lớn rất bận rôn với công việc. Đơn cử như HT đây, mặc dù bận tối tăm mặt mũi nhưng ngày nào cũng phải lướt vào dalathoa xem tí (dù không comment nhưng cũng gọi là ... biết tình hình), rồi có khi còn nhảy vào SB làm vài chiêu nữa chứ...
Hãy nhìn nhận và xem xét cho kỹ nha Út :biggrin:!
Dear sir!

Em rời khỏi ĐLH ko phải vì mình ko còn đc quan tâm như ngày trước...câu nói "Thời gian gần đây nó cảm thấy mình ko còn đc như ngày trước.....con bé Út đc quan tâm ngày nào h đâu mất tiêu..." nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài cái nghĩa em cảm thấy mình ko còn đc như ngày trước, thấy mình ko còn mặn nồng như ngày trước thì e quyết định rời khỏi thôi...còn nếu HT hay ai đó muốn nghĩ đó là giận hờn ai thì em đành chịu....còn bận bịu thì ai ko bận, đâu phải chỉ có mấy anh chị đi làm mới bận, học sinh, sinh viên ko bận sao? chẳng qua là bỏ chút thời gian để làm 1 cái gì đó thôi! -
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập