Tôi nghe và rất ngỡ ngàng khi 2 bạn (có nick name : sắpmấtnhà và nguoimatnha) nói về tình trạng đền bù giải toả ở khu quy hoạch "công viên văn hoá và đô thị Đà Lạt".... Quả thất tôi không hiểu công lý đang ở đâu, sao không lên tiếng!
Nếu sự thật đúng như những gì bạn viết thì tôi tin rằng dù là : chủ tịch Tỉnh Lâm Đồng có nghìn mắt nghìn tay... cũng không thể che bầu trời chân lý được! bạn yên tâm. Tuy nhiên, không thể "ngồi chờ sung rụng", phải nhanh chóng liên kết những người cùng cảnh ngộ với bạn nói lên tiếng nói của tập thể.. tiếng nói chung của người dân vùng dự án! nếu ai có ý định "đánh lẻ" thì chỉ có chết mà... thôi...!
Bạn lưu ý phải đấu tranh theo đúng pháp luật, phải căn cứ vào các văn bản của Quốc hội, của chính phủ, cố tìm những văn bản của UBND Tỉnh, UBND Thành phố Đà Lạt không đúng với văn bản cấp trên liên quan đến dự án nói trên để làm vũ khí đấu tranh, trên cơ sở nền tảng là đoàn kết trong đấu tranh và tranh thủ sự ủng hộ của các kênh thông tin đại chúng, của những người hâm mộ và đấu tranh cho công lý. (Với tư cách là nick name công lý! tôi sẵng sàng chia sẽ những hiểu biết của mình về các văn bản mà bạn cần. thư về : camthongcongly@Gmail.com ) chào bạn!
Chúc bạn cùng gia đình và những người trong vùng dự án thành công!