Phóng sự về lễ hội Hoa Hồng
-
T Ngoại tuyếnToa 1
Mong các bác trong ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt nghiên cứu nhe. Vì mình thấy hình ảnh Festival vừa rồi chỉ tòan xe thôi, chỉ loe hoe vài bó hoa cắm trên xe
Hình này tôi vừa chụp được trong ngày lể hội hoa hồng được tổ chức hằng năm nhân ngày đầu năm tại thành phố Pasedena của tiểu bang California. Đây là lể hôi lớn nhất trong năm - vì sự kiện quan trọng và tầm vóc quy mô của lể hội - nên gây được chú ý khắp nơi trên thế giới không chi riêng cho thành phố - Tất cã những chiếc xe tham dự lể hội điều có chung 1 điểm là phải được trang trí bằng hoa hồng 100% và rất là nhiều nghệ nhân phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghỉ và kết nối các hoa hồng đủ loại đũ kiểu và chi phí cho một chiếc xe hoa hồng...không chiếc nào dưới 100,000.00 dollar cho mỗi chiếc ...dù biết rằng chỉ đế diễn hành có 1 ngày..mà thôi..đó là ngày 01-01-2010.
Trước tiên là vài hinh ảnh trong đêm trước ngày diễn hành ...vì là mùa đông...nên không khí rất là lạnh ...mọi người tham dự điều phải chuẩn bị cho mình đồ ấm áp - có những người mang cả chăng mền - bếp lửa - máy sưởi nóng để chiu đựng dưới cơn giá lạnh của ngày cuối mùa đông. Mình thì không có ngũ đêm để giử chổ..nhưng cũng phãi đi từ lúc 4h30 sáng ( mà chương trình thì 8h sáng mới bắt đầu ) để ghi lại những hình ảnh - nên vị trí không được như ý mình mong muốn được ...nên các bác xem đây là phóng sự hình nhé





MỞ ĐẦU VỚI BÁC THÀNH LONG:

















-
S Ngoại tuyếnToa 2
hô hô VN đem so với Mỹ, hơi khập khiễng 1 tý, chờ khi nào kinh tế VN ngang với Mỹ đi bạn
-
D Ngoại tuyếnToa 3
sinhviendalat:
hô hô VN đem so với Mỹ, hơi khập khiễng 1 tý, chờ khi nào kinh tế VN ngang với Mỹ đi bạnở đây k nói về tiền vì vn k thể hơn mỹ rồi , mà cái tác giả topic mún nói là cách làm , cách nghĩ thôi , như việc cậu Phan Vũ Hoàng đoạt giải nhất năm của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia nhà nghèo không có 1 cái ghế cho khách ngồi nhưng tại sao học giỏi thế ?
không phải có tiền là người mỹ mới làm nên dc 1 lễ hội đúng nghĩa nếu họ k có khối óc . :)
mình nghỉ anh tác giả topic chỉ mún nói về "1 lễ hội hoa đúng nghĩa" chứ không phải "1 lễ hội hoa hoành tráng"
-
P Ngoại tuyếnToa 4
Bạn này nói cũng hay nhỉ.Đem so chuột với voi.Hài thật.Ko bít là ko bít kinh tế 2 bên hay cố tình ko hiểu để khoe khoang :)).Nói vậy là chỉ cần khoảng chục cái xe như của bác này là nhà mình đủ tiền làm 1 cái Festival hoành tráng như vừa rồi nhỉ :D
Thứ 2:Đà Lạt là thành phố ngàn hoa chứ ko riêng gì hoa hồng,Hoa hồng cũng ko phải là biểu tượn của TP mà là hoa dã quỳ.Dã Quỳ lại là 1 loài chỉ đẹp trong tự nhiên hoang dã chứ ko thể đem lên trang trí dc.Vì vậy bạn hiểu cho là ko phải ko làm mà ko muốn làm.
Ko phải là châm chọc gì nhưng ảm nhận của mình về bài viết là 1 sự khoe khoang ko hơn ko kém. Khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ khi nói ra 1 vấn đề nào đó nhé.
Thân -
D Ngoại tuyếnToa 5
festival hoa nhưng thật sư cảm nhận của nhiều người là họ chưa đã cơn khát "hoa" . dù tiến bộ hơn 2 lần trước là có . nhưng vẫn chưa thấy no "hoa" :)
-
B Ngoại tuyếnToa 6
Quá ư hoành tráng ...
Thua mấy bác ạh ...dân ta còn nghèo lắm ...các cụ ăn còn dày lắm ..nên ko thể đc bằng 1 phần như thế đâukhông chiếc nào dưới 100,000.00 dollar cho mỗi chiếc
Mà bên đó phải học tập Đà Lạt mới đúng chứ ..100k USD gần 2 tỷ VNĐ ..với chừng này tiền đủ làm cả 1 phố hoa rồi ..:jump:
-
S Ngoại tuyếnToa 7
đã cơn khát hoa là sao? làm sao để người ta "đã" đây, không lẽ cứ trồng hoa tràn lan ra đường, làm những chiếc xe hoa 100k USD rồi đi khơi khơi cho người ta coi? xong rồi chỉ qua mấy ngày hội là những thứ đắt tiền ấy....đem quăng sọt rác (hoa làm sao để lâu).
-
M Ngoại tuyếnToa 8
Cho mình tham gia vài lời:
Thứ nhất: Festival hoa được như lần này đã là cả 1 công sức rất lớn từ sự cộng tác của cả một cộng đồng. Ta phải biết cám ơn vì điều đó.
Thứ 2: Tất cả mọi cái không phải tự nhiên mà có, phải là sự đầu tư tiền của, một cành hoa cũng là tiền, nhưng ý thức của dân ta tới đâu, khi chuẩn bị thì rất đẹp nhưng mỗi người đạp một cái, mỗi người ngắt một cái, còn gì nữa.
Thứ 3: Cái gì cũng vậy, chẳng thể hoàn hảo và đòi hỏi mọi cái theo môt chuẩn này, chuẩn nọ, đừng nên so sánh nơi này hay nơi khác. Chúng ta có biết kinh phí cho một festival là bao nhiêu không, để làm được như thế đã xứng với số tiền bỏ ra hay không thôi.Có tiếc thay là festival chưa thể làm thoả mãn hết tất thảy lòng người. Và hạt sạn trong nồi cơm là chuyện rất thường tình. Đừng quá bới móc nó làm gì.