Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Vòng quanh Việt Nam
  4. Giết người chỉ vì... 15.000 đồng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 21.08.2008 Vé số DLH-2008-0517

Giết người chỉ vì... 15.000 đồng

Hành khách
kailluv
Khởi hành
21.08.2008
Sân ga
Vòng quanh Việt Nam
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    kailluv Hành khách
    Toa 1

    Công an TP. Nha Trang cho rằng, hành vi nói trên đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” nên đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

    Đoàn Văn Hoan
    kẻ đã giết người chỉ vì một cầu đòi nợVụ án xảy ra vào lúc 23h45 đêm 16 rạng ngày 17/8. Đêm đó, khi cả thôn Vân Đăng, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng kêu thất thanh từ nhà bà Hà Thị Chi rộ lên: “Bà con làng xóm ơi, cứu với, có kẻ giết người”.

    Người dân nghe tiếng kêu đã kéo đến nhà bà Chi. Dưới ánh điện, ai nấy đều khiếp sợ khi thấy bà Hà Thị Chi (sinh năm 1960) và con trai là Hà Văn Thìn (sinh năm 1990, bị liệt 2 chân) máu me đầy người. Bà khi đó đã Chi hốt hoảng nói: "Tên giết người còn trong nhà".

    Hai mẹ con bà Chi sau đó được nhân dân địa phương đưa đi cấp cứu.

    Hung thủ của vụ án đã bị Công an xã Vĩnh Lương bắt tại chỗ. Hắn tên là Đoàn Văn Hoan, sinh 1989, thân hình loắt choắt như một đứa trẻ 13.

    Khi Hoan được lôi từ gác xép nhà bà Chi xuống đất, cả thôn Vân Đăng không khỏi ngạc nhiên. Bà con kháo nhau: “Lâu nay bà Chi có mâu thuẩn gì với hắn đâu nhỉ? Người ta ăn ở hiền lành, có hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ được thì thôi lại còn có hành vi độc ác”.

    Nhân dân cả xã Vĩnh Lương càng tức giận khi nghe tin: Tối hôm đó, 16/8, khi hắn đến chơi game tại nhà, bà Chi có nói: “Thằng Minh (em trai Hoan) còn nợ cô 15.000 đồng chơi game sao không thấy đến trả”. Nói là nói vậy nhưng bà chưa không nhờ Hoan nhắc hoặc đòi dùm và Hoan cũng chẳng nói năng gì với bà Chi.

    Vậy mà ngay sau câu nói, Hoan đã lẳng lặng ra về lấy một con dao trở lại nhà bà Chi lẻn lên gác xép, chờ cho khách chơi game về hết, mẹ con bà Chi đi ngủ, hắn lẻn từ gác xép xuống nhà hành động.

    Theo lời khai của Hoan thì lúc 22h cùng ngày, nhà bà Chi không còn khách nhưng do mẹ con bà chưa ngủ nên hắn vẫn nằm chờ. Đến 23h45, khi thấy bà Chi đã ngủ, Hoan mới lẻn từ trên gác xuống.

    Em Hà Văn Thìn, con trai bà Chi kể: Lúc đó em chưa ngủ, thấy có người từ trên gác đi xuống, tưởng trộm em la lên: Má ơi, trộm, trộm. Biết em bị liệt 2 chân nằm tại chỗ nên hắn không can thiệp mà xông vào má chém lia lịa vào mặt, vào cổ, chân tay và người. Đoạn hắn quay sang chém em một nhát vào miệng.

    Thừa lúc Hoan chạy sang chém Thìn, bà Chi chạy ra cửa kêu làng xóm. Sợ bị lộ, hắn bỏ Thìn chạy theo kéo bà Chi lại chém tiếp. Nghe tiếng kêu, bà con trong xóm chạy tới, hắn bí đường leo lên gác xép lẩn trốn. Công an xã Vĩnh Lương đã lôi cổ hắn xuống.

    Công an TP.Nha Trang xét thấy hành vi của Đoàn Văn Hoan có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, do đó đã củng cố hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

    Được biết, ngày 20/6 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng để khởi tố về tội “Giết người” đối với Đoàn Văn Hoan.

    • **Nguyễn Xuân **
    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      ConGáiXứHoa Hành khách
      Toa 2

      Tội như vậy thì bị phạt khỏang bao nhiêu năm tù nhỉ?

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        [ C_H_I_P ] Hành khách
        Toa 3

        Ở Nhatrang của tui oh' hở? GHê zi. Ở NT mà sao tui hông biết gì hết ta. Mà nhìn mặt thằng này đúng là cái đồ không trộm cắp thì cũng giết người cướp của. HIx ghê wa'.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng