NguyenHongPhuc;24094:
Cái gì ! 400K 1 lít mật ong thiệt chắc, ngày xưa em thấy mấy anh kia trong Rừng ra bán khoảng nửa giá đó thôi, người họ dính đầy mật, bị đốt tùm lum hết. Có thể là do cái cầu nên cái cung phải làm cao thôi. Đôi khi sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan mới hay chứ.
Trên đời có hai loại người đáng bỏ đi đó là:
Thứ nhất: "Có Trí mà không biết cách tận dụng nó."
Thứ hai: "Có Tiền mà không biết cách xài cho đúng cách."
Ngày xưa là ngày nào em? Ngày xăng tăng giá chưa em? Chị không biết 1 tổ ong thì lấy được bao nhiêu mật nhưng em có biết là ong có thể đốt chết người không? Nếu 1 tổ ong mà lấy được khoảng 10 lít mật thì 1 lít 400k quả là mắc nhưng 1 tổ chỉ có 1 lít thì sao? Phải đi rừng bao nhiêu lâu mới tìm thấy 1 tổ ong? Đồng tiền không dễ kiếm đâu em, đôi khi còn phải đổi cả sinh mạng nữa.
Còn câu nói của em học lóm ở đâu đó thì em tự dùng cho mình đi, phàm ở đời người ta ghét nhất là thói "thích dạy khôn người khác". Mỗi người có quan niệm sống riêng, cách sử dụng đồng tiền riêng. Quan trọng là mình có tiền để thực hiện nhu cầu của mình hay không mà thôi.
Và quan trọng nhất là "đừng cho rằng người khác cũng phải suy nghĩ như mình".