Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chelsea đứt mạch thắng, MU đánh chiếm ngôi đầu

  • adminA

    Wigan bất ngờ cho Chelsea nếm thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa giải, trong khi đó MU tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Stoke City.
    Chelsea bất ngờ thất thủ
    Đang băng băng lao về phía trước với thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa giải, Chelsea bất ngờ “ngã ngựa” trước một Wigan thuộc hàng “chiếu dưới”. Những ngày tháng bay bổng dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti đã bị đặt dấu chấm hết.
    Cech phải nhận thẻ đỏ khiến Chelsea không thể lật ngược thế cờ
    Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Chelsea đã bất ngờ bị chọc thủng lưới trước ở phút 16 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Bramble. Sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea dồn lên tấn công với hi vọng sớm tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên, các hậu vệ Wigan đã có một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải, phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn bên phía The Blues, giữ nguyên tỷ số 1-0 cho tới hết hiệp một.
    Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ Chelsea cũng được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỷ số ở đầu hiệp hai của Drogba. Nhưng khi hi vọng vừa được nhen nhóm lên thì Chelsea đã phải lĩnh một quả penalty cùng một chiếc thẻ đỏ.
    Phút 51, thủ thành Petr Cech phạm lỗi với Rodallega trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại tặng cho anh một chiếc thẻ đỏ, khiến mọi nỗ lực của Chelsea trở thành vô nghĩa. Không chỉ bị thủng lưới bàn thứ hai sau pha đá penalty chuẩn xác của Rodallega, việc thi đấu thiếu người còn khiến thầy trò Ancelotti phải nhận bàn thua thứ 3 đúng phút cuối cùng cùng của trận đấu.
    Hạ Stoke City, MU đánh chiếm ngôi đầu
    Dù phải đi làm khách nhưng thầy trò HLV Ferguson vẫn có thể dễ dàng kiếm trọn 3 điểm để vươn lên vị trí số một tại giải ngoại hạng Anh.
    MU đã vươn lên vị trí số một trên BXH
    Ở mùa giải năm trước, trong chuyến làm khách tới Britannia, MU phải nhờ tới bàn thắng muộn của Tevez mới kết liễu được đối thủ dù được thi đấu hơn người. Tuy nhiên, lần trở lại này các học trò của Ferguson thi đấu thuyết phục hơn rất nhiều và ôm trọn 3 điểm nhờ hai pha lập công của Berbatov và O’Shea.
    Kết quả Portsmouth 0-1 Everton (Saha 42’)
    Birmingham 1-2 Bolton (Phillips 84’ - Cohen 10’, Lee 86’)
    Blackburn 2-1 Aston Villa (Samba 24’, Dunn 89’ (pen) - Agbonlahor 3’)
    Liverpool 6-1 Hull (Torres 12’, 28’, 47’, Gerrard 61’, Babel 88’, 90’ +1 - Geovanni 15’)
    Stoke 0-2 MU (Berbatov 62’, O’Shea 77’)
    Tottenham 5-0 Burnley (Keane 18’ (pen), 74’, 77’, 87’. Jenas 33’)
    Wigan 3-1 Chelsea (Bramble 16’, Rodallega 53’ (pen), Scharner 90’ - Drogba 47’)

    Kể từ đầu mùa giải, MU mới là đội thứ hai có thể rời sân Britannia với nụ cười chiến thắng. Đội chủ nhà đã cầm chân được MU trong hiệp một, nhưng khi lão tường Ryan Giggs được tung vào sân, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi.
    Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Giggs xứng đáng được coi là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu trên sân Britannia. Chính lão tướng người xứ Wales đã tung ra hai đường chuyền không thể thuận lợi hơn để Berbatov và O’Shea kết liễu đối thủ. Trong trận thắng Man City cuối tuần trước, Giggs cũng là người thực hiện những đường câu bóng chuẩn xác, tạo điều kiện cho Fletcher có được cú đúp. Giggs đang hồi xuân mạnh mẽ, một tín hiệu đáng mừng cho MU trên con đường bảo vệ ngai vàng.
    Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU chủ động đẩy cao đội hình tấn công, trong khi đội chủ nhà phòng ngự với số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Antonio Valencia là người có cơ hội mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể hạ gục được thủ thành Thomas Sorensen.
    Giggs thi đấu nổi bật trong chiến thắng của MU

    Càng chơi hàng thủ của Stoke thi đấu càng hay, khiến MU gặp không ít khó khăn. Bất chấp việc vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, hàng tấn công của MU bất lực trong việc khoan thủng “bức tường người” của Stoke để có thể áp sát khung thành của Thomas Sorensen. Bộ đôi Berbatov và Rooney cũng không thể tìm được tiếng nói chung trước sự đeo bám quyết liệt của đối thủ.
    Bước sang hiệp hai, HLV Ferguson quyết định tung Giggs vào sân thay Nani và sự thay đổi về mặt nhân sự này đã giúp “Quỷ đỏ” có được những nét mới trong tấn công.
    Chỉ mất 7 phút có mặt trên sân, Giggs đã để lại dấu ấn bằng pha căng ngang thuận lợi cho Berbatov đệm bóng tung lưới Stoke City, mở tỷ số ở phút 62.
    15 phút sau pha lập công của Berbatov, Giggs thực hiện pha đá phạt vòng cung, tạo điều kiện cho O’Shea đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.
    Với việc Chelsea thất thủ trước Wigan, MU tạm leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Premier League.## MU vô địch yahe yeah:cool2::cool2::cool2::cool2:

  • adminA

    MU vô địch yahe yeah

    Có vẻ hơi khó thực hiện ...

  • adminA

    có quyết tâm là có tất cả MU mãi mãi là số 1 trong lòng của lu

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB