Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lá thư không bao giờ được gửi!

  • adminA

    Đà Nẵng,ngày 26/7/2008
    Lá thư không bao giờ được gửi!!!
    Thưa thầy,đây là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng mà em viết cho thầy,để nói lên những tình cảm mà lâu nay em đã ấp ủ.Chắc thầy không biết trong hàng trăm học sinh trong lớp,có một con ngố là em.Khi em nhìn thấy thầy,trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và lý trí dường như không thuộc về em nữa,tay chân em bỗng nhiên thừ thãi đến kỳ lạ.Thật lạ phải không thầy,trước giờ có bao giờ em như vậy đâu.Trước khi học với thầy,em nghe đồn thầy đẹp trai lắm,y chang diễn viên tên Den trong bộ phim Tình xa,do Việt Nam và Thái Lan hợp tác sản xuất:biggrin:.Ngày đầu tiên khi thầy bước vào lớp,em thực sự thất vọng thưa thầy,thầy có vẻ ngoài không hào hoa như một diễn viên điện ảnh mà em đã tưởng tượng ra trong đầu.Nhưng rồi em dần bị cuốn hút bởi nụ cười rất đáng yêu của thầy và đặc biệt là cái giọng Bắc nhẹ nhàng,giảng bài nghe cuốn hút cực kì.
    Em thường đi học sớm,nhưng dù đi sớm hay đi trễ thì em cũng không bao giờ dám ngồi những hàng ghế đầu tiên,em cũng không hiểu vì sao nữa,nhưng thật lạ,trong hàng trăm người,em vẫn luôn tin có những khoảnh khắc mà ánh mắt thầy dành riêng cho một mình em mà thôi.Rồi những lúc em đi ngang qua thầy,em luôn cố bắt chuyện với người bạn đi cạnh,chỉ để trông mình lúc đó thật tự nhiên,để thầy không thể nhận ra con tim em lúc đo đang đập loạn nhịp như thế nào.
    Cái hôm em nghe biết tin thầy sắp lấy vợ,không hiểu sao em lại không hề thấy buồn,thật lạ phải không thầy???Nhưng đúng là lúc đó em không hề thấy buồn một chút nào,trái lại em cảm thấy một tình cảm gì đó mới mẻ.Em nhận ra đó không phải,hay đúng hơn chưa phải là tình yêu.Đơn thuần em coi thầy như một thần tượng,bởi thầy đẹp trai,thầy thật giỏi,giọng thầy hay và nhiều lý do khác nữa.Nhưng khi người ta yêu một người thì không bao giờ có lý do cả,đúng không thầy?Cho nên dù có thêm hàng trăm,hay hàng ngàn lý do đi chăng nữa thì tình cảm em dành cho thầy không bao giờ là tình yêu cả.
    Nhưng mà cái này mới đúng là buồn cười nè thư thày.Ngay tận đến khi không còn học thầy nữa,thì em và cái đứa ngồi học cạnh em mới biết được một điều rằng:ngày đó,cả hai đứa đều thích thầy,nhưng mà lại chẳng để lộ ra cho đứa kia biết.:))
    Bây giờ chắc thầy đang hạnh phúc vì gia đình hay sự nghiệp thầy đều thành công cả.Chỉ không biết có một đứa ngốc nghếch đang ngồi viết những dòng này về thấy mà thôi.Chúc thầy luôn vui và hạnh phúc!!!:jump:
    Tác giả:hoangtube_11

  • adminA

    :|........ko biết nói j lun!
    cái này gọi là tình thầy trò ớ hơ Giang hơ! hehe

  • adminA

    Đã nói đó không phải tình yêu mà:))

  • adminA

    có ai nói là yêu đâu!
    con nít mà yêu đương j 😛 hoho

  • adminA

    Lớp 12 mà con nít à,chưa thành người lớn thôi:).Mà lu ni nhìu chuyện gê,lần mô post bài cũng vô ý kiến lung tung:)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB