
e ko còn là e của ngày trước anh ah`..........
mưa......... ko hiểu sao từ ngày biết a và yêu a e lại thấy yêu mưa, mưa như hiểu e đang nghĩ gì? mưa biết e buồn, và giúp e giấu đi những giọt nước mắt trong mưa ^^ . e khóc vì ai đấy? mưa cũng biết. bây giờ mình đã ko còn ở bên nhau, mưa vẫn là bạn của e, e cũng ko còn khóc khi đi dưới mưa.......
e cảm thấy thật yên bình khi đi bước trong mưa, khi ngồi ở 1 góc nào đấy nhìn mưa lặng lẽ rơi...... e lại thấy vui......... hình như e đã hết yêu a...... và e cũng yêu mưa........

a đã ko còn là của e, từ lâu từ rất lâu rồi, mà nghĩ cho kỹ thỳ a có bao giờ là của e đâu???? do e tự ngộ nhận mà thôi.......
e ko còn khóc mỗi lần nghĩ tới a nữa, ko phải e đã quên mất anh mà bởi vì e đã ko yêu a nữa, yêu a chỉ làm e khóc mà thôi.
mình yêu nhau đc 1 năm 3 tháng..... cãi nhau bao nhiêu lần e cũng ko nhớ nổi........ e chỉ biết mình khóc rất nhiều mà thôi.........

mình gặp nhau đc 2 lần, thật ít ỏi đối với e, a xa e chỉ vì mình ở xa nhau, e ko chăm sóc đc cho a, e nghĩ tốt nhất là nên chia tay........ vậy nên e để a đi.........

a sẽ chăng phải nghĩ tới 1 đứa như e nữa, 1 đứa lúc nào cũng chỉ biết khóc, a cũng chẳng phải bực mình khi nghe đt là tiếng e lại đang khóc ......... a nhỉ........ e phiền phức đúng ko anh........ rất phiền ấy chứ
đà lạt giờ nắng chứ ko lạnh nữa anh ah........ e cũng ko còn khóc như ngày trước nữa........... e luôn cười, hình như có ai đó nói rằng e cười trông e đẹp hơn nên e hay cười.............mặc dù e biết, mình cười cũng chẳng dễ thương lên bao nhiêu............  e đã khác nhiều....... e ko còn nghĩ tới a nhiều nữa, e sẽ tìm 1 ai đó anh ah........ 1 ai đó yêu e và trân trọng e ...... và người đó cần e hơn a.......
tự nhiên e lại nghĩ tới a. cảm ơn anh đã cho em biết yêu 1 người là như thế nào? và cảm ơn a đã giúp e mạnh mẽ hơn......
cảm ơn a rất nhiều. anh ah`.......
bởi 2lua^^
(không rõ nguồn)