Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Cảm xúc du khách
  5. Cái gu cafe Đà Lạt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 25.11.2009 Vé số DLH-2009-4974

Cái gu cafe Đà Lạt

Hành khách
phongdl
Khởi hành
25.11.2009
Sân ga
Cảm xúc du khách
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Nhân chuyến du lịch Dà Lạt, tôi có dịp thưởng thức cafe theo cái Gu rất riêng của cư dân thành phố ngàn hoa - Cafe Đà Lạt

    Các quán cafe bình dân ĐL rất nhẹ nhàng và ấm cúng. Hai dãy ghế đối diện kê sát tường và những chiếc bàn nhỏ trước mặt. Khách uống cafe thường ngồi dọc theo chiều dài ghế, chứ không ngồi theo bàn riêng như ở Sài gòn. Không có cái riêng biệt, mọi người ngồi gần nhau, đọc báo, nhâm nhi cafe tao nên một không gian ấm áp giữa không khí lạnh của ban mai Đà Lạt. Khách uống cafe sớm thường là dân địa phương và vài bác tài xế xe du lịch đang chờ du khách. Rất ít thấy ly cafe đá trên bàn, mà số đông là cafe đen, cafe sữa nóng, không khí của ban mai ĐL như đã chọn dùm họ ly cafe nóng và bình trà nóng. Các quán này thường nằm xen lẫn khu dân cư và các khách sạn du lịch, giá ly cafe cũng bình dân 5000- 6000/ ly cafe. Du khách Balô có thể dừng chân bất kỳ quán nào trên các con đuờng như Bùi thị Xuân, Ba tháng Hai, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng .....


    Ảnh: minh họa

    Dãy cafe nổi tiếng nằm ở vị trí “đất vàng” gần chợ Đà Lạt, đó là Quán Nghệ Sỹ, Làng Văn, Phượng tím, Phố xuân, Gia Nguyễn…Tại đây, người thuởng thức cafe có được cảm giác như ôm trọn Đà Lạt vào lòng. Một Đà Lạt thu gọn được tập trung tại dãy phố cafe này. Zoom máy ảnh ra xa, HXH thơ mộng với những đám sương mai còn bồng bềnh trên mặt nước, ngó xuống bên dưới là con đuờng đầy hoa Đà Lạt, vài du khách đang co ro dạo bước chợ sớm, mong lựa cho mình những đóa hoa hồng rực rở. Khách sạn Gold 3 đồ sộ, án ngữ như mô hình đặc trưng cho thành phố Du lịch, và kế bên là Chợ Đà Lạt, một địa danh không thể bỏ qua khi đến thành phố này. Hàng hóa nơi đây thường là rao củ, hoa tươi, hàng lưu niệm…. được chuẩn bị rất sớm cho du khách làm quà nhân chuyến du lịch thành phố Đà Lạt. Câu hát “ Khách du tìm đến thành phố mộng mơ …..” đã kéo tôi trở lại thực tại, bên ly cafe đã được dọn sẵn trên bàn, ngụm café thơm lừng tạo thêm hương vị cho chuyến du lịch nơi đây.

    Cao cấp và sang trọng hơn, có thể kể đến Cafe Thanh Thủy, Cafe Thủy Tạ nằm trên bờ hồ Xuân Hương. Thực đơn và phong cách phục vụ nơi đây, sẽ làm cho du khách cảm thấy thân quen như đang ở Sài Gòn. Khác chăng là bầu không khí se lạnh trên một bờ hồ thơ mộng. Hít thở thật sâu để tận hưởng không khí trong lành và mát dịu. Tất cả lo toan, tất bật nơi đô thị dường như lùi lại, nhường chổ cho khung cảnh thanh thoát, nhẹ nhàng, như thể đang nạp thêm năng lượng tạo ra sức bậc mới cho con nguời nơi đậy. Vài tia nắng ban mai chiếu nhẹ xuống mặt hồ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Giọt cafe cuối cùng đã rời khỏi Phin, một ly cafe mới để lại dấu ấn khó quên về một thành phố đầy sương .

    Tạm chia tay Đà Lạt, không quên hẹn ngày trở lại. Nhớ mãi ly cafe buổi sớm, ly cafe rất riêng của Đà Lạt mộng mơ.

    Kaka@

    Vietbalo.vn

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • P Ngoại tuyến
      pinochios2000 Hành khách
      Toa 2


      Đố ai bít wan cafe nào đây :D

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        2
      • P Ngoại tuyến
        phongdl Hành khách
        Toa 3

        cafe Tùng phủi ko zậy ta !

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          Nhím Hành khách
          Toa 4

          Có lẽ là Billy chăng :D

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • P Ngoại tuyến
            pinochios2000 Hành khách
            Toa 5

            Hay wa:D
            Chính là Billy,mấy năm qua vẫn ko hề thay đổi
            wan cafe có nhìu kỷ niệm với mình nhất :d
            Trong hình là 1 thằng bạn thân nhất của mình.Mới ngày nào còn cùng nhau nhâm nhi ly càe xuýt xoa vì lạnh,rồi than vãn chán SG.Thế mà bệnh ung thư đã lấy mất nó đi mãi.Đau!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • N Ngoại tuyến
              Nhím Hành khách
              Toa 6

              pinochios2000:
              Hay wa:D
              Chính là Billy,mấy năm qua vẫn ko hề thay đổi
              wan cafe có nhìu kỷ niệm với mình nhất :d
              Trong hình là 1 thằng bạn thân nhất của mình.Mới ngày nào còn cùng nhau nhâm nhi ly càe xuýt xoa vì lạnh,rồi than vãn chán SG.Thế mà bệnh ung thư đã lấy mất nó đi mãi.Đau!

              Mình cũng rất thích Billy. Mỗi khi buồn thường ra đây ngồi,nhất là vào buổi tối :). Cái khung cảnh duới ánh nến ấm áp ấy ko quên dc. Chúc bạn luôn vui vẻ :)

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • D Ngoại tuyến
                dâu đà lạt Hành khách
                Toa 7

                Cho mình hỏ cafe Billy ở đâu ạ? Nghe có ánh nến lãng mạn wa!

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • P Ngoại tuyến
                  phongdl Hành khách
                  Toa 8

                  dâu đà lạt:
                  Cho mình hỏ cafe Billy ở đâu ạ? Nghe có ánh nến lãng mạn wa!

                  18 Pasteur, TP. Đà Lạt

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • D Ngoại tuyến
                    dieuphong Hành khách
                    Toa 9

                    Àh, quán Panseé còn không nhỉ? Lúc mình lên là khoảng tháng 8 năm ngoái là đã thấy chủ quán treo biển bán nhà!

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      2
                    • B Ngoại tuyến
                      bexinhdalat Hành khách
                      Toa 10

                      Pé chỉ thik quán Cafe Veronica thui .... Ở Veronica có món cơm tấm ngon tuyệt ... có món mì quảng cũng ngon lắm nhưng daọ này hết bán rùi ... còn nước uống thì .. khỏi bàn ... ngon tuyệt cú mèo... bé thik nhất trà sưả trân châu ở đó nhưng nghe đồn hạt trân châu ăn không tốt ... hic.. bùn !!

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • B Ngoại tuyến
                        blackcattth Hành khách
                        Toa 11

                        soidabenduong:
                        Àh, quán Panseé còn không nhỉ? Lúc mình lên là khoảng tháng 8 năm ngoái là đã thấy chủ quán treo biển bán nhà!

                        Quán Pensee vẫn còn, mới đổi chủ trước tết, chủ mới cũng dễ thương nhưng hơi thiếu kinh nghiệm pha chế ==> thức uống dở tệ, hy vọng sau vài góp ý và qua Tết rồi thì sẽ rút kinh nghiệm hơn ...

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • D Ngoại tuyến
                          dieuphong Hành khách
                          Toa 12

                          blackcattth:
                          Quán Pensee vẫn còn, mới đổi chủ trước tết, chủ mới cũng dễ thương nhưng hơi thiếu kinh nghiệm pha chế ==> thức uống dở tệ, hy vọng sau vài góp ý và qua Tết rồi thì sẽ rút kinh nghiệm hơn ...

                          Hix, dù sao thì mình cũng muốn đến thêm một lần vì khung cảnh, còn nước nôi thì sao cũng không thành vấn đề. Mình chỉ chú trọng chỗ ngồi oke, nói đến lại nhớ khu vườn nhỏ sau nhà của quán, xanh rì mà dễ thương lạ! :)

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          • N Ngoại tuyến
                            nhocxinhxinh Hành khách
                            Toa 13

                            e thích cái cảm giác ngồi bên lò sưởi í.
                            quán còn có khoai lang nướng nữa......
                            nhưng dạo này tình hình thời tiết hơi nóng nóng nên quán hạn chế đốt lò sưởi.
                            theo e thì nói chung quán cũng gần như là chuẩn rồi.

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            • D Ngoại tuyến
                              dieuphong Hành khách
                              Toa 14

                              hihi,..nói đến lò sưởi làm mình nhớ hồi đến đấy mình đốt củi thông, cháy xèo xèo mà thơm lắm. Cả buổi cũng ko thấy phục vụ đâu, bèn nghịch tung cái phòng ấy lên. Cũng vui, mém cháy nhà! he he

                              đã sửa lại vé · · bởi
                              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                0
                              • C Ngoại tuyến
                                cattuong_1790 Hành khách
                                Toa 15

                                quán cafe nào là ngon và lãng mạn nhất vậy mọi người,1 năm nhok từ Nha Trang lên ĐL cũng 5-6l,cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi sống ở ĐL,nhưng ko thích nhất cafe trên đó,chắc có lẽ nó khác so với NT quá

                                đã sửa lại vé · · bởi
                                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                  0
                                • B Ngoại tuyến
                                  blackcattth Hành khách
                                  Toa 16

                                  cattuong_1790:
                                  quán cafe nào là ngon và lãng mạn nhất vậy mọi người,1 năm nhok từ Nha Trang lên ĐL cũng 5-6l,cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi sống ở ĐL,nhưng ko thích nhất cafe trên đó,chắc có lẽ nó khác so với NT quá

                                  Ừ ...công nhận cafe Nha Trang rất đặc, ngon, ..đi mấy lần đều thích ..Nha Trang, Phan Rang..cafe đặc quánh, đậm đà ....Đà Lạt cafe ko bằng đc ..đáng tiếc ...

                                  đã sửa lại vé · · bởi
                                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                    2
                                  • V Ngoại tuyến
                                    vquangviet Hành khách
                                    Toa 17

                                    uong ca phe ba sang ngay cau thang cho rat ngon binh dan moi cac ban uong thu

                                    đã sửa lại vé · · bởi
                                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                      1
                                    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                                    Ghi chú của Trưởng ga
                                    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                                    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                                    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                                    Lấy vé mới Trình vé

                                    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                                    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                                    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                                    Powered by NodeBB Contributors
                                    • Bài viết đầu tiên
                                      Bài viết cuối cùng