Cuộc chạm trán giữa Đức và Ba Lan chưa bao giờ diễn ra êm ả. Hai ngày trước trận đấu, báo chí Ba Lan đã phát pháo “gây chiến” bằng những ảnh ghép ghê rợn khiến cuộc đối đầu được dự báo là “nóng” lại càng nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Điềm tĩnh như thủ quân tuyển Đức Ballack cũng phải thốt lên: “Tôi thật sự căng thẳng...”. Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Chelsea này thừa nhận: “Mặc dù biết chỉ là một kiểu châm chọc, nhưng rõ ràng nó đã gây cho tôi một ít lo lắng. Đây chỉ là một trận đấu bóng đá và không nên làm căng thẳng thêm mọi chuyện để bán báo”.
Sự căng thẳng trong mỗi lần gặp nhau giữa hai đội có nguyên nhân không nhỏ từ việc tuyển Đức có những tuyển thủ gốc Ba Lan trong đội hình. Ba Lan “đau” bởi họ chưa bao giờ thắng Đức trong 15 lần gặp nhau (11 trận thua), và đó còn là vì ba cầu thủ gốc Ba Lan của Đức hiện nay là cặp tiền đạo Klose - Podolski và tiền vệ Trochowski đều là những cầu thủ mơ ước của họ.
Klose và Podolski dĩ nhiên sẽ ra sân trong đội hình chính thức, nhưng một mũi nhọn khác nguy hiểm không kém của Đức không thể không nhắc đến chính là Mario Gomez - chân sút ghi bàn hàng đầu tại Giải vô địch Đức mùa rồi.
Lần gặp nhau gần nhất Đức cũng thắng Ba Lan 1-0 ở vòng bảng World Cup 2006. Nhưng HLV Loew vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Ba Lan đã chơi rất tốt ở World Cup 2006. Họ đã chiến đấu kiên cường trong suốt 90 phút và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn dù được thi đấu trên sân nhà”.
Tuyển Đức dưới thời của HLV Loew vẫn kế thừa được một lối chơi tấn công đẹp mắt. Hơn thế nữa, các cầu thủ trẻ của Đức hai năm trước tại World Cup 2006 giờ ngày một trưởng thành và dĩ nhiên là càng nguy hiểm hơn. Trong khi đó, nỗi buồn dường như đang u ám tại nơi đóng quân của các cầu thủ Ba Lan.
Ngay trước giờ bóng lăn, đội tuyển nước này mất cùng lúc hai trụ cột quan trọng là tiền vệ Blaszczykowski (Borussia Dortmund) và thủ môn Kuszczak (M.U) vì chấn thương và buộc phải chia tay sớm với Euro 2008. Đây rõ ràng là hai mất mát quan trọng, nhất là khi tiền vệ 23 tuổi Blaszczykowski được xem là một trong những nhân tố chính mà HLV Beenhakker mong chờ sẽ giúp Ba Lan lọt vào vòng hai trong kỳ tranh tài đầu tiên tại một VCK Euro.
Điều khá ngạc nhiên là ông Beenhakker lại không bình luận gì nhiều sau hai mất mát này mà chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang tập trung tất cả cho trận đấu quan trọng với Đức”. Thậm chí hậu vệ Mariusz Jop còn nói cứng: “Ba Lan hiện tại mạnh hơn hẳn so với World Cup 2006”. Nhưng liệu có mấy ai dám tin điều đó và đặt cược vào Ba Lan?
- Dự đoán: Đức thắng 1-0.

Đội hình dự kiến
Thông tin trước trận đấu
-
HLV Leo Beenhakker (Ba Lan): “Chúng tôi có triết lý của mình và không có gì phải thay đổi lối chơi khi đối đầu cùng tuyển Đức. Các học trò của tôi hoàn toàn thư giãn, họ không bị stress và luôn hướng về phía trước. Đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn”.
-
Tiền vệ Michael Ballack (Đức): ”Chúng tôi luôn là đội tuyển mạnh mẽ. Tuyển Đức sẽ chứng minh sức mạnh của mình tại Euro 2008”.
-
HLV Joachim Loew (Đức): “Ba Lan đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi tại World Cup 2006. Vì vậy, lần gặp lại này chắc chắn sẽ vẫn không hề dễ dàng”.
@ Dzậy thì còn chờ gì nữa mà hông đón xem nà, còn tớ chuẩn bị tiền mai ra tiệm cầm đồ... mua điện thoại :13: