(ANTĐ) - Đang chở bạn gái bằng xe máy đi trên đường, anh Sử bị 2 đối tượng đi xe máy đuổi theo dùng dao chém liên tiếp rồi cướp tài sản.
Sự việc xảy ra lúc 22h15 ngày 5-9, tại quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn Đại Thịnh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Từ 6 - 7/9, Trần Văn Trọng (SN 1991, ngụ tại xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc) và Mai Anh Việt (SN 1987, trú ở phường Lộc Sơn, Bảo Lộc) lần lượt bị Công an huyện Đức Trọng bắt về hành vi cướp của.
Ngày 5/9, anh Trương Đình Sử (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1981) từ Vũng Tàu lên Đà Lạt bằng xe Attila. Đến 22 giờ 15, khi hai người đang chạy trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn thôn Hiệp Thuận (xã Ninh Gia, Đức Trọng) thì bị Trọng và Việt đeo bám rồi dùng mã tấu và tuýp sắt tấn công cướp tiền, điện thoại, dây chuyền...
Anh Sử bị chúng chém đứt gân cổ tay còn chị Thảo bị đứt mấy ngón tay và nhiều vết thương khác. Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đức Trọng nhưng do tình trạng thương tích quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Anh Trương Đình Sử (31 tuổi, trú tại phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô BKS 51V1-0812, phía sau chở chị Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh) đang trên đường đi lên Đà Lạt thì bị 2 nam thanh niên đi xe mô tô cùng chiều đuổi theo. Khi 2 xe mô tô đi sát nhau, một đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào tay trái của anh Sử và chị Thảo gây thương tích.
Sau khi gây án, các đối tượng đã cướp đi 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam Sung, 1 dây chuyền 1 chỉ vàng 18K; 1 ví trong đó có 204 USD, 5 đô la úc, 1000 Won, 100 bạt và 1 số giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM... Anh Sử bị chém đứt gân cẳng tay trái, chị Thảo bị thương nhẹ.
Ngay khi nhận được tin báo, CAH Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra xác minh. Qua truy xét, đến 21h30 ngày 6-9, CAH Đức Trọng đã bắt được một trong 2 đối tượng gây án là Trần Văn Trọng (18 tuổi, trú tại xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng), thu giữ tang vật gồm: 1 ĐTDĐ, 100 bạt, 1 USD và 5 đồng tiền Trung Quốc. CAH Đức Trọng đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại đang bỏ trốn để lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.
Vương Cẩn