Gửi Mẹ thân yêu!

Cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay và những giọt nước mắt tràn ngập hạnh phúc của mẹ. Tất nhiên rồi, mẹ kể trên đường đến viện đã sinh con ra, dễ dàng thế nhỉ? Cũng từ đó những cái ôm của mẹ lớn dần cùng con theo thời gian!
Đến trường chào tạm biệt mẹ bằng cái ôm, mẹ thì thầm: “Học ngoan con nhé". Mẹ ngụ ý thật, ý nói mình không có được ngủ gật trong lớp ý mà.
**Ngày bị ngã, mẹ vội vàng cuống quýt ôm con vào lòng, xuýt xoa như chính vết thương của mẹ vậy trong khi con hồn nhiên cười một cách ngây ngô, đúng là ngã nhiều thành quen. **
Gió hè mát! Chuyến tàu Bắc Nam lăn bánh. Con ngủ ngon lành trong lòng mẹ để rồi cố thức để được ngắm biển về đêm. Cả mặt biển như một bầu trời đầy sao lấp lánh. Mắt con cười trong vòng tay mẹ!
Đêm xuống! Nước mắt con giàn giụa bởi những cơn đạu bụng kéo dài. Mẹ thức trắng ôm con vào lòng và cứ thế xoa xoa bụng đến tận khi con thiếp vào vấc ngủ vì quá mệt. Lần đầu tiên nằm viện, chiếc giường quá bé nhỏ cho hai người. Mẹ xoay người nằm nghiêng, xoa lưng cho con trong vòng tay âu yếm!
**Một thời điểm thật khó khăn với con để vượt qua mọi chuyện. Tuổi mới lớn với những rung động đầu đời nhưng rồi cũng tan vỡ. Con quyết giữ kín nỗi lòng trong trái tim bé nhỏ cùng những đêm ngủ cứ mơ màng với những kí ức buồn ùa về rồi chợt bừng tỉnh trong giọt nước mắt. Chút cảm nhận của người mẹ mách bảo rằng con đang rất buồn. Mẹ ôm con! Một cái ôm thôi nhưng như một làn gió mát trong kì diệu tiếp thêm nghị lực cho con! **
Có lẽ chính bởi những cái ôm ấy mà lúc nào con cũng cảm thấy thật bé nhỏ thôi. 22 tuổi - độ tuổi mẹ vẫn cứ bảo ngày xưa là phải lo cho cả gia đình, con cái rồi đấy. Thế mà mẹ không ngại ngần trao cho con những cái ôm siết chặt. Đúng rồi mới đây thôi, mới tuần rồi về nhà mà. Chiều muộn! Gió mùa tràn về trong cơn mưa phùn. Bước chân vào nhà mẹ ôm và thơm vào má con. Và con biết rằng cái lạnh sắt của tiết trời ấy chẳng bao giờ chạm được vào con!
Con chợt nghĩ mình chỉ biết ùa vào lòng mẹ mỗi khi cánh tay ấy mở rộng và liệu cho đến bao giờ con mới đủ yêu thương để trao những cái ôm của mình đến mọi người!
8/3 năm nay con sẽ không nhận cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp ấy của mẹ nữa không phải vì con đã lớn, cũng chẳng phải con ngại ngùng mà bởi Con sẽ ôm Mẹ!
(Thu Hương)