Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Đà Lạt Náo loạn vì Halloween
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 01.11.2009 Vé số DLH-2009-4797

Đà Lạt Náo loạn vì Halloween

Hành khách
phongdl
Khởi hành
01.11.2009
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    - Halloween năm nay trên thành phố ngàn hoa Đà Lạt đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, khách du lịch thập phương và người dân địa phương tưng bừng tràn ra đường đón lễ hội với những bộ trang phục ma quỷ, rùng rợn.

    Tối qua (31/10), tại Trung tâm thông tin thư viện trường đại học Đà Lạt, ban tổ chức lễ hội Halloween đã không thể tiến hành khai mạc đúng như dự kiến diễn ra là 18h vì lý do an ninh không đảm bảo, mãi đến 20h mới ổn định được chỗ ngồi và tiến hành khai mạc.

    Hàng nghìn sinh viên không còn ghế ngồi đành phải đứng xem


    Không tìm được nơi ngồi, chàng sinh viên này đành leo lên tường

    Sau màn trình diễn mở màn về ma quỷ đầu tiên, những tiếng la hét, xô đẩy lẫn nhau khiến cho cả phòng hội thảo trở nên náo loạn, ban tổ chức đã nhiều lần buộc phải tạm dừng lễ hội vì lý do an ninh trật tự.

                            ![](http://bee.net.vn/dataimages/200911/original/images160283_P1000992.JPG)                               
    

    Ma nữ với khuôn mặt rùng rợn

    Phòng Hội thảo Trung tâm thư viên đại học Đà Lạt chỉ có sức chứa hơn 1.000 người, tuy nhiên, buổi tối hôm qua gần 4.000 sinh viên đã đổ dồn vào trong phòng Hội thảo này. Tiếng rú rùng rợn của ma quỷ và tiếng la hét hoảng hồn của hàng nghìn sinh viên đang đứng phía ngoài vì không thể vào được đã khiến cho không khí bên trong nóng lên hừng hực mặc dù ngoài trời nhiệt độ xuống tới dưới 15 độ C.

    Rất đông sinh viên tham gia hóa trang

    Nhiều nữ sinh viên đã bị một đêm mất vía khi những chiếc đầu lâu trong bóng tối nhảy xổ vào người, không ít sinh viên đã phải “bỏ của chạy lấy người” với những tiếng khóc dữ dội….
    Khắc Lịch

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      midnight_puppy_2303 Hành khách
      Toa 2

      Đúng là hôm đó náo loạn thật [Lúc đó mình cũng có ngồi ở trong phòng Hội thảo]. Cũng chỉ tại căn phòng quá nhỏ, mà số người muốn tham gia lễ hội này lại quá lớn

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng