Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Phụ xe hành hung khách đi đường

  • adminA

    Vào khoảng 14 giờ ngày 24/8/2009, tại Di Linh phụ xe và lái xe Ford 49X 5682 đã hành hung hành khách đi trên xe. Khi người dân ở đây phát hiện, họ rất bất bình và chặn giữ xe lại.

    Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan và Vũ Thành Tuân cùng đứa cháu là Nguyễn Thị Mộng Điệp (thường trú tại An Bình - Trảng Bom - Đồng Nai) đón xe khách Ford 49X 5682 từ Nhà thờ Phú Hiệp (xã Gia Hiệp - Di Linh) về Phương Lâm. Khi vừa bước lên xe, phụ xe ra giá: “Ba người là 150 ngàn đồng!”. So với giá chuyến đi hơi cao, nên chị Lan đã mặc cả. Trên xe rất vắng khách và nhìn thấy cử chỉ, thái độ của phụ xe, chị Lan không hài lòng và xin dừng xe lại để 3 người xuống. Xe vẫn cứ chạy, chị Lan trả giá mãi, rốt cuộc phụ xe đồng ý với giá 3 người là 110 ngàn đồng. Tuy chấp nhận với giá 110 ngàn đồng, nhưng phụ xe tỏ thái độ thiếu văn minh, mẹ con chị Lan bực mình, nên một mức đòi trả tiền đoạn đường đã đi và đòi xuống xe. Lúc ấy phụ xe bắt đầu tỏ thái độ côn đồ.

    Khi đến km 161 (Quốc lộ 20, địa phận thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh), tuy đi chưa được 10 cây số, nhưng chị Lan chấp nhận và đưa tiền trả cho phụ xe là 20 ngàn đồng/người. Chị Lan đưa tờ bạc giấy 100 ngàn đồng, trong khi phụ xe Nguyễn Khánh Toàn (thường trú thị xã Bảo Lộc) thối lại tiền chưa đủ, đã hằn học mở cửa xe, rồi với hành vi côn đồ, hành hung và dùng đá đánh tới tấp vào đầu Vũ Thành Tuân (con chị Lan) cùng với sự hợp lực của lái xe Nguyễn Thanh Hải (phường 1 - thị xã Bảo Lộc) và thêm một thanh niên khác cùng đi trên xe (!), làm Vũ Thành Tuân choáng váng và ngất xỉu. Bà con hàng xóm ở thôn Đồng Lạc - xã Tân Nghĩa đã có mặt, nhanh chóng đưa Vũ Thành Tuân đi cấp cứu tại bệnh viện Di Linh. Bất bình trước hành vi côn đồ của phụ xe và lái xe 49 X 5682, bà con đã bao vây không cho xe chạy, rồi kịp thời báo cho chính quyền và Công an xã Tân Nghĩa.

    Trưởng Công an xã Tân Nghĩa và lãnh đạo UBND xã Tân Nghĩa đã kịp thời có mặt tại hiện trường và báo cho Công an huyện đến lập biên bản để xử lý vụ việc.

  • adminA

    bà con mình cứ tiếc tiền mà đi xe dù nên .... cũng là vì chữ nghèo ! tội !

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB