**### Sáng nay là lần đầu tiên tớ làm "chuyện ấy",tớ cảm thấy thực sự hồi hộp.
Mới sáng ra chả lẽ đã "va chạm" .Nói thật tớ cũng hơi băn khoăn nhưng nếu ngồi không thì....chán bỏ xừ. Thế là tớ quyết định sẽ hỏi ý "người ta". Trước đó,tớ đã chải tóc gọn gàng,ăn mặc sạch sẽ, tắm rửa kì cọ từ đêm hôm trước vì tớ không muốn lần đầu tiên làm chuyện ấy,người ta có ấn tượng không tốt về tớ
Tớ đã fân vân rất lâu, nghĩ thật kĩ càng trước khi quyết định bước vào fòng. Căn fòng chỉ có 2 người,điều đó càng làm tớ run rẩy. Tớ biết đây là 1 quyết định sáng suốt, bạn bè tớ ai cũng làm chuyện này ít nhất là vài lần rồi. Họ đều nói tớ nên thử,là nó rất thú vị và sẽ làm tớ biết thêm nhiều điều mới mẻ. Tớ đã thực sự bị kích động,tớ tò mò lắm các ấy ạ.
Tớ 18 tuổi rồi mà vẫn chưa làm "chuyện ấy",tự nhiên thấy xấu hổ với bạn bè, thầy cô, gia đình và nhà trường quá. Trước đây tớ mới xem TV, đọc sách báo thấy người ta nói về "chuyện ấy" thôi, tớ cũng tò mò và rất muốn 1 ngày đẹp trời nào đó, khi tớ thực sự cảm thấy hứng thú, tớ sẽ làm "chuyện ấy" 1 cách tự nguyện
Thế là tớ quyết định bước vào fòng,nói 1 cách dũng cảm yêu cầu của tớ với người ấy.Người ấy đồng ý ngay và bắt đầu "làm nhiệm vụ" các ấy ạ.Quả là dễ dàng như bạn bè tớ miêu tả,tớ chỉ cần nói ra nguyện vọng riêng tư và"người ấy" đã sẵn sàng "chiều" tớ
Nhưng hình như người ấy đọc được điều jì đó trong mắt tớ(tớ nghĩ có thể vì đây là lần đầu tiên nên tớ hơi rụt rè và "vụng").Và rồi câu hỏi mà tớ sợ nhất cũng đến,người ấy hỏi tớ "đây là lần đầu tiên của em à".hxhx,lúc đấy tớ xấu hổ quá,đành trả lời nhỏ nhẹ rón rén hết mức có thể "vâng ạ".Thế là người ấy cười duyên với tớ,nhỏ nhẹ huớng dẫn tớ,tận tình chỉ bảo tớ từng điều mà người ấy biết.Eo ơi lúc đấy tớ cảm thấy "sướng" lắm í vì tớ k ngờ lần đầu tiên của tớ lại nhẹ nhàng tình cảm thế,hihi.......
Chuyện ấy kéo dài khoảng 3' các ấy ạ.Lúc tớ kể,bạn bè tớ đều bảo "sao nhanh thế,bọn tao toàn 5' là ít ".Tớ chả biết đấy là câu khen hay chê nữa nhưng dẫu sao hôm đó tớ trở về nhà, cảm thấy thật hạnh fúc và mãn nguyện.Đúng như bạn bè tớ nói,tớ đã "học tập" được rất nhiều sau khi trở về nhà.Tớ bật TV lên,đúng cảnh 2 người đang làm chuyện ấy,tớ thấy tuy "cơ sở vật chất" của người ấy chưa "hoành tráng" như trên TV nhưng dù sao bọn tớ cũng đã làm đúng cách,"đưa" và "nhận" rất sòng fẳng.Tớ ước sau này đều được lên fòng "người ấy" như hôm nay để ngày càng hiểu biết thêm
Đấy các ấy ạ,sáng nay là lần đầu tiên tớ làm chuyện ấy,tớ cảm thấy đây là 1 mốc son trong lịch sử cuộc đời sinh viên của tớ nên tớ quyết định quất 1 cái entry để chia sẻ với các ấy.Lần đầu tiên tớ vào thư viện khoa mượn sách đấy,trong hơn 1 năm học tập tại đây.Hóa ra việc vào thư viện mượn sách không quá khó khăn như tớ nghĩ **
(hotboymatlanh)
