mình tên Long , nhà ở SG . mình tình cờ bít duoc dalat có trang web dalathoa.com nay . tai sao minh thik dalat ah ? vì truoc day , những khi rảnh mình hay lên dalat choi cùng voi gia đình và bạn bè . Mình yêu đà lat ko những vì cảnh đẹp , những thác nước lãng mạn . . . mình iu da lat vì khi lên đà lạt , mình cảm thấy tâm hồn mình rất thoải mái , bao nhiêu chuyện lo âu mình quên đi hết . Những quán cà phê trên đường nguyễn chí thanh là nơi mình hay đặt chân đến , ca phe Rainy thật lãng mạn với những chỗ ngồi kín đáo ngắm nhìn từng hạt mưa rơi bất chợt , , , ,
dà lạt thành phố tôi yêu
-
Nghe cảm xúc của bạn rất thật á. Nói thiệt, lúc Soi lên Đà Lạt cảm xúc đầu tiên là "lâng lâng"! Cảm thấy dễ chịu, thấy thật thoải mái. Cuộc sống Đà Lạt không xô bồ như các vùng miền khác. Nhưng chắc Soi tham lam hơn bạn nên Soi còn yêu Đà Lạt vì những cảnh đẹp của nó. Soi yêu hoa, Đà Lạt có đũ các loài hoa, sặc sỡ có, đơn điệu có. Đà Lạt có sương mù, có mưa, có gió, có nắng. Sói yêu Đà Lạt vì tất cả.
Và hơn tất cả Đà Lạt cho Soi cảm giác bình yên!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập
, thôi thì chỉ đơn giản vì đó là DL vậy !