Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Chúc mừng 20 - 10
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 20.10.2009 Vé số DLH-2009-4668

Chúc mừng 20 - 10

Hành khách
Cendy
Khởi hành
20.10.2009
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • C Ngoại tuyến
    Cendy Hành khách
    Toa 1

    Người ta thường nói: “Eva chỉ từ chiếc xương sườn của Adam mà ra!” Nói như thế là có ý gì nhỉ ? Phụ nữ tầm thường và thấp bé ư ? Phụ nữ không đáng được thương yêu và trân trọng ư ? Phụ nữ sinh ra chỉ để phục tùng đàn ông ư ? Tôi lại nghĩ khác …
    Bạn đã thấy vĩ nhân hay danh nhân nào thành nhân mà lại không được sinh ra và dưỡng dục bằng một người phụ nữ ?
    Bạn có biết rằng Đàn ông cao hơn Phụ nữ 10%, nặng hơn 20%, khỏe hơn 30**% **nhưng sức chịu đựng lại không bằng Phụ nữ ?
    Bạn đừng lầm tưởng Phụ nữ thường hay khóc vì họ yếu mềm. Họ thích khóc vì đơn giản họ là ... Phụ nữ. Khi cần sức dẻo dai, sức chịu đựng, Phụ nữ lại làm tốt hơn Đàn ông gấp nhiều lần. Và khi vượt qua được thử thách, họ càng mạnh mẽ hơn.
    Bạn có thể thấy Phụ nữ tự tử vì yêu, nhưng rất khi bạn thấy Phụ nữ tự tử vì nghèo, vì thất bại trong công việc.
    Khi Đàn ông gặp thất bại, họ thường buồn phiền và đổ lỗi cho tất cả những gì có thể đổ lỗi. Khi Phụ nữ gặp thất bại, họ cũng buồn phiền nhưng không đổ lỗi mà bắt đầu làm lại.
    Bạn nghĩ phụ nữ không thể làm nên việc lớn ư ? Thế bạn có biết Cleopatra, Valentina Tereshkova, Magaret Thatcher, Condoleezza Rice, Angela Merkel, Sheryl Sandberg …. là ai không ? Họ là những người Phụ nữ đã khiến cả Thế giới phải nể phục và trân trọng.
    Tôi có thể chắc chắn rằng “Đàn ông không thể sống và không thể sống tốt nếu trên đời này nếu không có Phụ nữ”.
    Đã có ai tự hỏi, nếu không có sự nâng niu, ấp ủ của mẹ, chúng ta có thể thành công ?
    Nếu không có sự khích lệ, động viên của bạn gái, của vợ, Đàn ông có còn động lực để phấn đấu nữa không ?
    Nếu không có những lời nhắc nhở, khuyên bảo của Phụ nữ, khi Đàn ông sa ngã, ai sẽ dẫn họ về ?
    Và ai sẽ là điểm tựa vững chắc nơi gia đình để Đàn ông thỏa chí tung hoành ?
    Thế đó, Phụ nữ nhỏ bé, mỏng manh nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Và chúng tôi luôn thương yêu, trân trọng cũng như sẽ cố gắng sống tốt hơn vì họ…
    Thân chúc các Cô, các Chị và các bạn Ngày Phụ Nữ Việt Nam thật ý nghĩ và hạnh phúc. Chúc tất cả sẽ luôn là một người Phụ nữ tuyệt vời trên tất cả những người Phụ nữ tuyệt vời !!!

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      4
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng